Mùa đông lạnh giá

  • Sớm mùa đông lạnh giá, ấy là lúc những nhịp xe lăn hối hả của dòng người. Không khí Tết đã cận kề với sắc hoa đào, mai, cúc. Trên chiếc xe đạp, em xuống phố mà lòng bỗng nhớ mùa cúc mi trắng!
  • Trồng na gối vụ, giữa mùa đông lạnh giá mà quả sai "phát hờn"-đó là cảm nhận của nhiều người khi thăm quan các vườn na ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Bà Hoàng Thị Sen, thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh chia sẻ: "Trung bình mỗi cây thu được 15 đến 20 kg quả với giá bình quân từ 38 đến 50 nghìn đồng/kg. Ước tính, vụ na gối này, trừ chi phí gia đình thu nhập hơn 200 triệu đồng, tôi thấy hiệu quả gấp 2-3 lần vụ chính".
  • Cái rét thì chẳng bao giờ muộn. Bởi lẽ, dẫu có lúc nắng hạn như đổ lửa, mái nhà hầm hập nóng thì khí hậu miền Bắc vẫn phải qua một mùa đông lạnh giá. Nhưng cái rét đến muốn lại đem tới cho phố xá một không khí thật khác lạ. Mọi sinh hoạt dường như cũng bị xáo trộn.