Mùng 1 Tết.
-
Nhưng mẹ chồng đã xởi lởi nói một điều khiến nàng dâu thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn mẹ.
-
Đường phố Hà Nội sáng mùng 1 Tết không còn cảnh tắc đường, tiếng còi xe hiếm gặp. Những hình ảnh này chỉ xuất hiện vài giờ trong một năm được phóng viên Zing.vn ghi lại.
-
Sau khi tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng ở thành phố, nhưng anh chàng K’ Brooke, dân tộc Cơ Ho (28 tuổi, ngụ thôn Lăng Cú, xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng) lại bỏ về quê nuôi lợn kiểu hoang dã, làm nông nghiệp thuận tự nhiên...Cùng PV Dân Việt xông đất trại heo nuôi kiểu hoang dã của chàng cử nhân dân tộc Cờ Ho K' Brooke.
-
Mùng 1 Tết Kỷ Hợi năm 2019 xuất hành hướng nào, giờ nào để cả năm mới thịnh vượng là điều nhiều người quan tâm.
-
Tục lì xì mừng tuổi đầu năm đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam, lì xì là biểu tưởng của sự may mắn, bình an và hạnh phúc, là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được vào ngày đầu Xuân năm mới.
-
Mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới nên phải tránh làm những điều xui xẻo để không làm ảnh hưởng đến vận trình cả năm. Năm 2018 là Mậu Tuất cũng là đương niên Thái Tuế, trong 12 con giáp những người này cần phải hết sức thận trọng.
-
Mặc dù thời tiết có mưa phùn lất phất nhưng nhiều người ở Hà Nội vẫn giữ thói quen đi lễ chùa ngày đầu năm mới.
-
Tại huyện miền núi Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh, lâu nay vẫn duy trì được lễ chào cờ vào sáng mồng 1 Tết.
-
Ông Đoàn Xuân An vẫn âm thầm gieo những hạt mầm mới cho giống cam sành không hạt trên vùng cam nổi tiếng xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) với khát khao một ngày nào đó, giống cam quê hương được vươn ra trời tây.
-
Đó là nhà vườn của ông Nguyễn Văn Ngọ (64 tuổi) ở Thạch Thất (Hà Nội. Hiện gia tài cây của ông đang được giới sinh vật cảnh cả nước ví như "vườn siêu cây" độc đáo bậc nhất Hà Thành với đủ các loại cây được định giá từ vài trăm triệu đến cả chục tỷ đồng.