M.U-Real: Đại phá sào huyệt Quỷ

Thứ ba, ngày 05/03/2013 11:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với khí thế ngút trời sau hai thắng lợi thuyết phục trước Barca ở các trận “Siêu kinh điển”, Real bước vào trận lượt về vòng knock-out Champions League với quyết tâm: đánh bại chủ nhà M.U.
Bình luận 0

Đoàn kết để chiến thắng

Ở thế chân tường, bản lĩnh và đẳng cấp của Real Madrid đã được thể hiện đúng lúc. Cứ nhìn vào lối chơi rực lửa và thái độ mà thầy trò Người đặc biệt Mourinho dành cho nhau là đủ biết. Những lời chỉ trích, mỉa mai biến mất, thay vào đó là sự khen ngợi, động viên lẫn nhau. Nói như hậu vệ Varane, người được ví như “Fernando Hierro mới” thì: “Khi đoàn kết, Real Madrid đủ sức đánh bại mọi đội bóng trên thế giới”.

img
Ronaldo (giữa) sẽ lại sút tung lưới đội bóng cũ để giúp Real Madrid giành thắng lợi chung cuộc?

Mang theo sự đoàn kết và tự tin ấy tới nước Anh, Real Madrid đã sẵn sàng cho trận đấu vô cùng quan trọng với M.U: trận lượt về vòng knock-out Champions League vào sáng mai (giờ Việt Nam).

Bất chấp việc đội chủ sân Old Trafford đang có phong độ cực cao, đội bóng Hoàng gia vẫn tin rằng, chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về họ. Tiền đạo Ronaldo, một cố nhân của M.U, tuyên bố thẳng thắn: “Tôi muốn ghi bàn tại Old Trafford và tôi không biết mình sẽ ăn mừng như thế nào”.

Trong trận đấu tại Bernabeu ấy, Ronaldo đã không ăn mừng vì tôn trọng đội bóng cũ. Nhưng ở cuộc đọ sức này, nếu lại lập công và giúp đội nhà thắng trận, có lẽ CR7 sẽ không ngần ngại thể hiện sự phấn khích của mình.

Tất cả vì “ Decima”

Lần gần nhất Real đăng quang ở Champions Legue cách đây đã 11 năm. Sau khi nâng cao chiếc cúp thứ 9, người Madrid đã mơ về chiến tích mang tên Decima (chức vô địch Champions League thứ 10), nhưng khát vọng ấy chưa thể trở thành hiện thực hơn một thập kỷ qua. Bây giờ, khi có được yếu tố “nhân hòa”, Real đang nuôi mộng lớn.

Bị cầm hòa 1-1 trong trận lượt đi trên sân nhà, Real buộc phải thắng hoặc hòa với tỷ số từ 2-2 trở lên tại Nhà hát của những giấc mơ mới giành quyền đi tiếp. Nói tóm lại, các học trò của Mourinho buộc phải ghi bàn thì mới mơ tới thắng lợi chung cuộc. Gặp ít nhiều bất lợi, nhưng với một đội bóng lớn như Real, cơ hội đảo ngược tình thế rất sáng sủa.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tại Champions League (trước đây là Cúp C1 châu Âu), Real có thành tích ghi bàn khá tốt với 8 bàn thắng trong 4 trận đấu. Tuy nhiên, 8 bàn thắng ấy chỉ giúp họ có được 1 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa và 2 trận thua.

Khí thế của Real phần nào khiến M.U lung lay ý chí. Dù dày dạn kinh nghiệm, nhưng ngay cả Sir Alex Ferguson cũng “tin” rằng: “Real Madrid chắc chắn sẽ ghi bàn ở trận này. Bởi vậy, chúng tôi không thể đá phòng ngự bởi điều đó chẳng khác nào hành động tự sát”.

Vậy là đã rõ, Real chắc chắn đá tấn công và M.U cũng quyết đẩy cao đội hình để chơi đôi công.

Nhiệm vụ của M.U rất rõ ràng: Trước hết phải phong tỏa bằng được Ronaldo, tiếp đó là hạn chế khả năng sáng tạo của Oezil và khắc chế tài thu hồi bóng của Alonso. Những niềm hy vọng của M.U vẫn là Van Persie và Rooney, nhưng chưa biết chừng, người hùng của họ lại là một người khác, như Welbeck ở lượt đi chẳng hạn.

Nhưng nói cho cùng, Real vẫn được đánh giá cao hơn trong trận này. Chẳng thế mà các nhà cái với những chuyên gia phân tích hàng đầu đã lựa chọn Real là đội mạnh hơn và nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem