M.U-Sunderland (3-1): Mèo đen nát vụn dưới gót Quỷ

Thứ bảy, ngày 15/12/2012 23:50 PM (GMT+7)
Dân Việt – Không có bất ngờ nào xảy ra ở Old Trafford tối nay. Các vị khách Sunderland đã bị "bầy Quỷ đỏ hung bạo" của Sir Alex đánh bại khá dễ dàng với tỷ số 3-1.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
M.U không mất quá nhiều thời gian để tìm được đường vào khung thành Sunderland.

M.U: David De Gea; Phil Jones, Chris Smalling, Rio Ferdinand, Patrice Evra; Tom Cleverley, Michael Carrick; Antonio Valencia, Wayne Rooney, Ashley Young; Robin van Persie.

Sunderland: Simon Mignolet; Craig Gardner, John O'Shea, Carlos Cuellar, Titus Bramble; Adam Johnson, Sebastian Larsson, Jack Colback, James McClean; Stephane Sessegnon; Steven Fletcher.

M.U đã không tạo cho "kình địch" Man City bất kỳ hy vọng đeo bám nào trên đường đua vô địch. Tại Old Trafford tối nay, Quỷ đỏ đã thắng nhanh và thắng dễ Sunderland để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng Premier League và tái lập khoảng cách 6 điểm với Man xanh.

Những người lập công cho M.U, giúp Old Trafford trở hành Nhà hát của chiến thắng tại cuộc tiếp đón đội bóng mang biệt danh Mèo đen, là bộ đôi Rooney - van Persie và cầu thủ trẻ Tom Cleverley.

Các vị khách có được bàn thắng danh dự nhờ cú dứt điểm của Sessegnon (28-Sunderland) ở phút 72. 

Dưới đây là những diến biễn chính trận thắng dễ dàng của M.U trước Sunderland.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực nhưng Sunderland không xuyên thủng được hàng phòng thủ của M.U. Để rồi phải chấp nhận rời Old Trafford với thất bại 1-3. 

Phút 83, Larsson (7-Sunderland) chuyền bóng cho Wickham (10) tung ra cú sút xa, buộc thủ thành De Gea (1-M.U) phải dùng chân cứu thua cho đội chủ nhà.

Quãng thời gian vừa qua, M.U đã bất ngờ chơi trùng xuống và tạo điều kiện để Sunderland có thêm những tình huống vây hãm khung thành của De Gea (1-M.U).

M.U-Sunderland: 3-1. Phút 72, Sessegnon (28-Sunderland) thực hiện pha treo bóng từ bên cánh trái để Campbell băng vào đánh đầu ở cự ly khoảng 3m, rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Sunderland. Ở tình huống này, hàng thủ M.U gần như "chôn chân" đứng nhìn đối phương ghi bàn.

Có được cách biệt an toàn, Sir Alex quyết định tung Nemanja Vidic (15) vào sân thay cho Ferdinand (5). Bên phía Sunderland, HLV Martin O’Neill cũng tung tiền đạo Fraizer Campbell (9) ra sân thay cho Adam Johnson (21).

M.U-Sunderland: 3-0. Phút 59, Van Persie (20-M.U) phối hợp ăn ý với Ashley Young (18) rồi đi bóng qua hai hậu vệ đội khách. Sau đó, cầu thủ này căng ngang bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Mignolet (22-Sunderland), cho Rooney dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U.

Phút 49, Cleverley (23-M.U) kiến tạo cơ hội cho Van Persie (20) thoát xuống đối mặt với thủ môn Mignolet (22-Sunderland). Tiếc là cú lốp bóng của tiền đạo người Hà Lan lại đi chệch cột dọc.

Với sự xuất hiện của Wickham (10), lối chơi tấn công của Sunderland đã trở nên có sức sống hơn. Tuy vậy, hàng thủ M.U vẫn đang thi đấu khá tập trung. Không những vậy, đội chủ sân Old Trafford còn thường xuyên tổ chức được những đợt phản công sắc nét. 

Ngay lập tức, Sunderland cũng đáp trả bằng hai pha dứt điểm của Gardner (8) và Sessegnon (28) nhưng không thể đánh bại được thủ môn De Gea (1-M.U).

Phút 47, Valencia (7-M.U) căng ngang từ bên cánh phải để Rooney (10) dứt điểm cận thành đưa bóng dội xà ngang. Ngay sau đó, Ashley Young (18) băng vào đá bồi nhưng không thành công. 

Sau giờ giải lao, Sir Alex Ferguson đã quyết định cho Carrick (16) ra nghỉ và trám vào vị trí của anh là "lão tướng" Paul Scholes (22). Phía Sunderland, tiền đạo trẻ Connor Wickham (10) cũng được đưa vào sân thay Fletcher (26).

Hiệp 2 bắt đầu.

Lần cuối cùng Sunderland rời Old Trafford với vị thế kẻ chiến thắng đã cách đây ngót nửa thế kỷ, chính xác là từ tháng 5.1968. Thậm chí 17 lần đối đầu gần nhất trên sân nhà hay đất khách, đội bóng mang biệt danh Mèo đen này cũng chỉ biết đến hòa và thua trước “bầy quỷ đỏ” hung bạo.

Nếu nhìn vào cục diện của hiệp 1, xem ra Sunderland cũng khó thoát khỏi cái cảnh thêm một lần cúi mặt nhận thua trước M.U. Trong hiệp một, Quỷ đỏ đã nắm giữa thời lượng kiểm soát bóng vượt trội với 69%. Các chân sút của M.U đã tung ra tổng cộng 13 pha dứt điểm, trong đó có 4 cú trúng đích và ghi được 2 bàn thắng. Bên phía Sunderland chỉ có 7 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng đích.

img
M.U (trái) hoàn toàn chiếm ưu thế trong hiệp 1.

Hiệp 1 kết thúc. 

Phút 45, McClean (23-Sunderland) đi bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa chìm nhưng bóng lại tìm trúng vị trí của thủ thành De Gea (1-M.U).

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Sunderland bắt đầu đẩy cao đội hình để tấn công. Thế nhưng, hàng công quá mỏng của họ không tạo được nhiều áp lực lên hàng thủ M.U. 

Phút 35, Rooney (10-M.U) chọc khe cho Carrick (16) xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chạm chân Bramble (19-Sunderland) đi hết đường biên ngang.

Dẫn trước với cách biệt khá an toàn giúp các cầu thủ M.U thi đấu rất ung dung và thoải mái triển khai thế trận theo ý đồ của mình. Bên kia chiến tuyến, hàng thủ Sunderland đang cố gắng thi đấu tập trung để vô hiệu hóa các đợt lên bóng của Quỷ đỏ

Tính tới thời điểm này của trận đấu, M.U đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Họ kiểm soát bóng 69%, có 5 quả phạt góc và 2 bàn thắng.

Phút 24, Ferdinand (5-M.U) xử lý bóng lóng ngóng bên phần sân nhà tạo điều kiện cho McClean (23-Sunderland) xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ môn De Gea (1-M.U), Tuy vậy, tiền vệ người Bắc Ireland đã không thể đánh bại được De Gea ở một góc rất hẹp.

Kể từ đầu trận đấu, bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của Sunderland. Vì vậy, hàng thủ M.U đang thi đấu rất nhàn hạ. Liên tục ở các phút 22 và 23, Van Persie (20-M.U) và Evra (3) đã kiến tạo cơ hội cho Rooney (10) dứt điểm cận thành nhưng bóng đều đi chệch cột dọc.

M.U-Sunderland: 2-0. Phút 19, Cleverley (23-M.U) đập nhả ăn ý với Carrick (16) rồi xâm nhập vòng cấm và bình tĩnh đặt lòng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ.

img
Cleverley ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.

Bàn thắng của Van Persie đã giúp cho M.U thi đấu với khí thế tưng bừng và hoàn toàn áp đảo so với Sunderland. Phút 18, Jones (4-M.U) thực hiện đường tạt bóng như đặt từ bên cánh phải cho Van Persie (20) bật cao đánh đầu đập đất khiến thủ thành Mignolet (22-Sunderland) phải vất cả cản phá.

M.U-Sunderland: 1-0. Phút 16, Ashley Young (18-M.U) đi bóng lắt léo bên cánh trái vượt qua 2 hậu vệ Sunderland rồi căng ngang cho Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan khống chế một nhịp rồi sút tung lưới thủ thành Mignolet (22-Sunderland) ở cự ly gần, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút thứ 10, Rooney (10-M.U) thực hiện quả đá phạt góc từ bên cánh trái, Fletcher (26-Sunderland) phá bóng ra đến trúng vị trí của Evra (3-M.U). Tiếc là hậu vệ người Pháp lại sút bóng… lên khán đài trong tư thế không bị ai kèm.

Những phút vừa qua, các cầu thủ M.U đang chủ động phối hợp bật tường nhỏ để kéo giãn hàng phòng ngự số đông của Sunderland.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Chris Foy, Sunderland đã chủ động chơi bắt người từ xa nhằm hạn chế khả năng phối hợp cùng với sự hưng phấn của M.U. Phút thứ 7, Rooney (10-M.U) nhả bóng cho Ashley Young (18) dứt điểm khiển thủ môn Mignolet (22-Sunderland) phải đẩy bóng đi vọt xà ngang.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. 

Tuy đã bình phục chấn thương đầu gối nhưng thủ quân Nemanja Vidic vẫn tiếp tục phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Chris Smalling trong đội hình xuất phát của M.U. Trong khi đó, Wayne Rooney đã kịp hồi phục sau khi bị cảm cúm và tiếp tục sát cánh cùng Van Persie. Bất ngờ lớn nhất là việc hậu vệ Rafael Da Silva không có tên trong danh sách thi đấu.

Bên phía Sunderland, cũng thiếu vắng khá nhiều trụ cột như West Brown, Lee Cattemole, Phil Bardsley (chấn thương đầu gồi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem