Mỹ: Đang khỏa thân thì bị cảnh sát ập vào bắt và cái kết bất ngờ

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ ba, ngày 22/12/2020 15:55 PM (GMT+7)
Người phụ nữ khỏa thân từ chối cho cảnh sát vào nhà nhưng 3 cảnh sát nam vẫn xông vào. Họ quăng người phụ nữ lên giường rồi bắt giam cô. 
Bình luận 0

Video: Người phụ nữ khỏa thân bị bắt nhầm và cái kết. Nguồn: Daily Mail

Tờ Daily Mail hôm 21/12 đưa tin, vụ việc xảy ra với Carolyn O'Neal hồi tháng 5/2014 nhưng tuần trước mới chính thức kết thúc.

O'Neal bị bắt giữ tại chính căn hộ của cô ở Cañon City, hạt Fremont, bang Colorado, Mỹ, khi đang khỏa thân. Các cảnh sát tới nhà của người phụ nữ để kiểm tra sau khi nhận được tin báo rằng chủ nhân ngôi nhà có thể làm điều dại dột. 

O'Neal được cho là đã tới cửa để trả lời các sĩ quan cảnh sát khi họ gọi cửa nhưng yêu cầu họ rời đi vì cô đang khỏa thân và chuẩn bị tắm. Người phụ nữ cũng nói với cảnh sát rằng mình không có ý định tự làm hại bản thân. 

Bất chấp yêu cầu của O'Neal, 3 cảnh sát nam vẫn xông vào căn hộ. Họ quăng người phụ nữ lên giường rồi khống chế, đưa cô về phòng giam. Người phụ nữ khỏa thân được che người bằng một cái chăn khi đi theo cảnh sát. 

Khi ở trong phòng giam, O'Neal bị trói trên một chiếc ghế và bị bịt mặt bằng một chiếc mặt nạ. Khi các cảnh sát trói chân O'Neal vào ghế, người phụ nữ đã chống cự quyết liệt, buộc cảnh sát phải sử dụng tới súng bắn điện Taser.

O'Neal phải ngồi 4 tiếng trên ghế trong tình trạng bị trói chặt chân, tay và 12 tiếng trong phòng giam trước khi được mặc quần áo. 

img

img

Carolyn O'Neal bị các cảnh sát khống chế tại phòng giam. Ảnh: LLP

David Lane, luật sư của O'Neal, tuyên bố, sau sự việc, thân chủ của ông đã phải chịu tổn thương tinh thần và hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). 

Theo tờ Denver Post, O'Neal bị buộc tội có hành vi gây rối và chống đối việc bắt giữ, sau đó cả 2 cáo buộc này đều bị bác bỏ. 

"Đây là trường hợp kỳ quặc. Các sĩ quan cảnh sát, những người cho rằng họ đang thượng tôn pháp luật, đã nhận được 'đòn đau' từ bồi thẩm đoàn. Và thật không may, sai sót của họ lại khiến người dân của hạt Fremont tốn thêm nhiều tiền thuế", luật sư Lane nói. 

Sau sự cố bắt nhầm, O'Neal được tuyên bố thắng kiện và nhận khoản tiền bồi thường 3,6 triệu USD hồi tháng 4/2019. Sau đó, một thẩm phán đã giảm mức bồi thường xuống còn hơn 2 triệu USD. Cả hai bên liên quan đều kháng cáo quyết định này. 

Jim Beicker, người từng là cảnh sát trưởng địa phương ở thời điểm O'Neal bị bắt, đã từ chức hồi tháng 7/2018. Tuy nhiên, 3 sĩ quan cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ hôm đó không bị kỷ luật cho tới tháng 4/2019, theo luật sư Lane.

Sau nhiều năm, vụ kiện kết thúc vào tuần trước, khi hạt Fremont rút đơn kháng cáo và chấp nhận trả khoản tiền bồi thường 2,4 triệu USD cho O'Neal. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem