Nam khoa
-
Lái xe khi say rượu, thanh niên 25 tuổi đã gây tai nạn giao thông khiến tinh hoàn bị vỡ, cột sống cổ bị chấn thương.
-
Bệnh nhân nam 14 tuổi đươc mẹ đưa đến gặp bác sĩ tại khoa Nam học và Y học giới tính – Bệnh viện đại học Y Hà Nội với biểu hiện bộ phận sinh dục nhỏ.
-
Người bệnh đã thú nhận rằng chính anh đã tự nhét dị vật vào niệu đạo, không may nó bị đẩy vào quá sâu, dẫn đến mắc kẹt.
-
Ngày 6/4, tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, chỉ trong 2 ngày 5-6/4, bệnh viện đã có liên tiếp 2 bệnh nhân xoắn tinh hoàn đến bệnh viện muộn phải cắt bỏ tinh hoàn.
-
Cô gái muốn "nâng cấp" tình yêu và muốn làm chuyện ấy với người yêu, tuy nhiên cô lại lo lắng bạn trai bị bệnh lây truyền qua đường tình dục nên đã hỏi bác sĩ nam học.
-
Thì ra cụ cũng có tâm sự. Cụ bà mất đã lâu. Bạn gái hiện tại của cụ ông mới 48 tuổi, đang vào độ hồi xuân. Cụ cho biết hai người hòa hợp mọi điều, kể cả cái khoản kia, cũng từng... oanh liệt lắm. Thế nhưng gần đây cụ thấy nó có vẻ nhỏ bớt đi, lại gật gà gật gù thua xa hồi trước.
-
Trước giờ G, khổ chủ dùng tay bóp nắn túi hơi. May mà về sau người ta đã chế được cái remote và quý ông không còn phải tự xoa bóp khổ sở như trước nữa.
-
Quan hệ tình dục dưới nước có nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục, viêm phụ khoa, nam khoa... do nước chứa vi khuẩn.
-
Càng tìm hiểu càng thấy thế giới là vô cùng. Chỉ nguyên hệ thống đeo cấy này đã có bi, kiếm, râu rồng, mí dê (gắn bi, đeo kiếm, xỏ râu rồng)... Rồi từ đó còn chia thành nhiều... nhánh. Ví dụ như, chỉ riêng kiếm lại còn phân ra: độc kiếm, song kiếm, trứ trụ triều đình...
-
10 - 20 năm nữa, có lẽ nam khoa sẽ có chỗ đứng quan trọng trong các bệnh viện và các trường đại học. Lúc đó, có thể chuyện một cụ già chống gậy xin khám nam khoa sẽ là chuyện bình thường...