Ném xác phi tang
-
Sau cái chết của nạn nhân trong vụ bí thư xã giết cháu, đốt xác, người dân vô cùng xót thương chàng trai xấu số chịu thương chịu khó.
-
Theo luật sư, hành vi của người chồng là nguy hiểm nguy cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm minh.
-
Do có mâu thuẫn với mẹ chồng, người con dâu giết cháu ngoại của gia đình chồng rồi sau đó ném xác xuống ao để phi tang.
-
Cài điện trong vườn nhà lỡ gây chết người nhưng cha con ông Sáu không báo công an mà lại ném xác nạn nhân xuống sông.
-
Ngày 30.1, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Đặng Hùng Phương (28 tuổi, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội “giết người”.
-
Dù biết người tình đã có chồng và 2 con nhưng Nghĩa vẫn hết lòng yêu thương. Hai người đã có những ngày tháng tươi đẹp trước khi nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc y ra tay sát hại đứa con trai mới 3 tuổi của người tình.
-
Buổi sáng, Phương thức dậy vào nhà thì thấy nhiều dấu vết máu trên nhà liền quay lại hỏi chồng: “Sao nhà mình máu không vậy?”. Hải trả lời: “Do đập con mèo”.
-
Mang thi thể bé Hiếu ra bờ sông, Nghĩa châm lửa đốt. Sợ tội ác bị phát hiện nếu để xác trẻ trên bờ, kẻ thú tính cho nạn nhân vào bao tải thả xuống nước.
-
Lợi dụng lúc vợ đi vắng, Hải mua thùng bia về rồi rủ Xuyên sang. Trong bữa nhậu, Hải cố tình ép Xuyên uống 9 chai để mau say, dễ gây án.
-
Kể về mối tình với người đàn bà hai con, Nghĩa bảo nó như thể định mệnh. Nghi phạm nói mối tình lúc yêu đẹp là vậy, nhưng khi sống chung với Lan phát sinh nhiều mâu thuẫn.