Nếu Man xanh, Man đỏ "góp gạo thổi cơm chung": Đừng ngạc nhiên!

Thứ bảy, ngày 09/10/2010 22:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu ngày nào đó, người Anh sẽ được thấy Liverpool và Everton sử dụng chung một sân vận động, Man United và Man City chia sẻ sân Old Trafford hay Chelsea và Arsenal cùng dùng chung sân Emirates thì hãy đừng quá ngạc nhiên.
Bình luận 0

Chuyện cũ của người

Xu thế dùng chung sân vận động (SVĐ) đang xâm nhập vào Giải Ngoại hạng Anh (Premiership) trong khi ở các giải đấu khác tại châu Âu, điều đó đã không còn xa lạ.

img
Liverpool và Everton là địch thủ nhưng đang dự định xây sân vận động chung.
 

Các CLB dùng chung SVĐ, điều đó không hề mới. Tại châu Âu, người ta đã và đang được chứng kiến điều đó. Ở Italia có lẽ đây là chuyện phổ biến nhất. Bất chấp việc ghét nhau như chó với mèo, thế nhưng dường như các đội bóng cùng thành phố đều không gặp rắc rối gì trong việc luân phiên sử dụng một SVĐ. Tại Milan, AC và Inter chưa bao giờ có một cái bắt tay hòa bình nhưng lại luôn tôn trọng nhau trong việc sử dụng chung một sân đấu.

Họ phân biệt với nhau bằng cách khi AC Milan đá trên sân nhà, sân sẽ được mang tên San Siro. Khi nào tới lượt Inter sử dụng, sân sẽ lại được đổi thành Giuseppe Miezza. Đó chỉ là một cách gọi nhưng lại đủ để khiến người hâm mộ hai đội bóng này luôn có sự tự hào về cái nơi được coi là thánh địa của đội nhà. Juventus và Torino đang dùng chung sân Olympics, AS Roma và Lazio chung sân Olimpico.

Trong khi đó tại Genoa, Sampdoria và Genoa cũng không gặp rắc rối gì khi chia sẻ SVĐ Luigi Ferraris. Tại Đức, điều tương tự cũng có khi mặc dù là đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức cả về danh tiếng, lực lượng lẫn tiền bạc, thế nhưng Bayern Munich cũng không từ chối để TSV 1860 Munich dùng chung sân Allianz Arena khi đội bóng này gặp khó khăn ở 4 năm trước.

“Góp gạo thổi cơm chung”

Dùng chung một sân nhưng quyền lợi là riêng rẽ, đó là một giải pháp trong tình trạng bất ổn về kinh tế của các đội bóng Anh hiện nay. Đó cũng có thể coi là một xu thế đáng được quan tâm.

Có lẽ sẽ không nhiều người hâm mộ Premiership từng nghĩ đến cảnh những đội bóng con cưng của mình phải đi dùng chung hoặc chia sẻ SVĐ với một kình địch cùng thành phố.

Những người Arsenal không bao giờ chấp nhận Chelsea, Man United chẳng bao giờ chấp nhận để nửa xanh thành phố xâm lấn vào Old Trafford và Liverpool chưa khi nào thèm ngó mặt Everton.

Thế nhưng không ai có thể nói trước điều gì và mọi chuyện đều hoàn toàn có thể xảy ra. Ở thời điểm này, hai đội bóng thành London là Tottenham và West Ham đang rất sốt sắng trong việc chuyển SVĐ. Tottenham muốn thay thế sân White Hart Lane với sức chứa chỉ hơn 36.000 người sang một SVĐ lớn hơn.

West Ham cũng thế, sân Upton Park với sức chứa 35.303 người đã trở nên chật hẹp và họ đang đề nghị được chuyển sang thi đấu tại sân Olympic ở London với sức chưa lên tới 60.000 người. Nếu được chấp thuận, nhiều khả năng cả Tottenham và West Ham sẽ cùng chia sẻ quyền sử dụng SVĐ này trong các trận đấu của mình.

Ở vùng Merseyside, Liverpool đang trong giai đoạn đổi chủ và họ thèm khát một SVĐ mới với sức chứa lớn hơn nhiều so với con số 45.362 hiện tại. Ngay không xa bên cạnh, sân Goodison Park của Everton cũng tỏ ra bắt đầu chật chội trước số CĐV ngày càng tăng và nhu cầu đến sân mỗi lúc một lớn.

Một ý tưởng đã được đưa ra cho Ban lãnh đạo hai đội bóng này là cùng góp cổ phần để xây dựng nên một SVĐ mới hoành tráng và rộng lớn hơn so với nơi ở cũ. Những khoản nợ chưa được giải quyết khiến Liverpool không đủ kinh phí để có thể tự trang trải việc xây SVĐ và một cái bắt tay với kình địch Everton có lẽ là điều không quá ghê gớm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem