Ngày xuân nghe hoa khôi bóng đá kể chuyện đời, chuyện nghề

Đông Vũ Thứ bảy, ngày 21/02/2015 09:36 AM (GMT+7)
Đỗ Thị Ngọc Châm, hoa khôi một thời của bóng đá Việt Nam đang rất hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. Nhân dịp xuân Ất Mùi, hãy nghe cựu tuyển thủ tài sắc vẹn toàn này tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề...
Bình luận 0

Sau khi treo giày của cựu Quả bóng vàng Việt Nam hiện giờ như thế nào?

- Thời gian trước, khi vừa sinh con tôi dành trọn thời gian ở nhà chăm sóc con nhỏ. Ngay cả công việc tôi yêu thích là đi dạy bóng đá tôi cũng tạm nghỉ. Hiện tại, bé Bi con trai tôi đã được 28 tháng nên tôi có điều kiện để trở lại với những công việc mình đam mê. Tôi mới nhận tham gia huấn luyện bóng đá trở lại, cộng tác với các chương trình truyền hình trên các kênh Bóng đá TV, Thể thao TV hay chương trình Cầu thủ tí hon trên VTV3.

img Ngọc Châm, hoa khôi một thời của bóng đá Việt Nam

Bận rộn với nhiều công việc như vậy, chị dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình như thế nào?

- Tôi ở cùng mẹ chồng. Bà là một người thương con, yêu cháu nên hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chăm bé Bi. Phải cảm ơn bà rất nhiều, nhờ có bà nên tôi mới có thể yên tâm công tác được.

Hiện tại, ngoài thời gian đi làm hay đi quay, tôi dành hầu hết thời gian còn lại cho con. Khi bạn bè tụ tập ăn uống, cafe… cũng hay mời tôi tham dự. Tuy nhiên, phần lớn là tôi từ chối để được ở nhà với con.

Valentine năm nay chỉ vừa trôi qua được ít ngày. Nghe nói chuyện tình yêu của Ngọc Châm là một trong những câu chuyện đẹp của làng bóng đá Việt và bắt đầu từ đúng ngày đặc biệt này khi anh chị trúng phải "tiếng sét ái tình" sau một trận bóng đá “phủi” dịp Valentine. Chị có thể hé lộ thêm về chuyện tình cảm của mình?

- Chồng tôi vốn là con nhà lính nên rất hiền lành, thật thà, lại hơi khô khan nữa. Thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau, Châm phải đi thi đấu rất nhiều nên không thể gặp nhau thường xuyên. Nhưng từ những cử chỉ mộc mạc của anh, Châm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương chân thành.

Châm nhớ nhất hai món quà mà anh tặng. Món quà thứ nhất là một chú gấu nhồi bông đẹp, biết Châm thích gấu nhồi bông để ôm đi ngủ nên anh tặng. Tới bây giờ bé Bi vẫn đang ôm con gấu đó.

img

Tình yêu lớn nhất hiện giờ của Ngọc Châm chính là cậu con trai đáng yêu.

Món quà thứ hai là một bó hoa hồng vàng. Anh tặng mình loại hoa này là vì mình từng nói thích hoa hồng vàng. Nhưng hôm đó, nhận hoa xong đi ăn cùng nhau mình giận anh và không nói gi. Anh lo lắng hỏi: Châm làm sao thế? Lúc đó mình mới nói lý do là không ai lại đi tặng người yêu một bó hoa hồng vàng vì màu vàng là màu của tình bạn mà. Từ đó về sau anh không tặng hoa vàng nữa mà chỉ tặng một bông hoa hồng đỏ thôi.

Khi lập gia đình rồi thì mọi thứ đơn gỉan hơn rất nhiều. Valentine khi có cu Bi của Châm có một bông hoa hồng, một chiếc bánh gato để cả gia đình cùng thưởng thức tại nhà thôi.

img

Nhiều người nói Ngọc Châm không may mắn trong sự nghiệp cầu thủ khi chưa giành được HCV SEA Games lại chấn thương phải giã từ sự nghiệp sớm. Thế nhưng dường như chị đã được bù trừ với một gia đình hạnh phúc. Chị nghĩ thế nào về nhận định này?

- Tôi lại nghĩ mình là người may mắn. Bóng đá đem lại cho tôi nhiều thứ lắm. Giờ đây ngay cả khi đã giải nghệ vẫn còn có nhiều người biết đến một tiền đạo, một cầu thủ bóng đá nữ hay một vua săn bàn Ngọc Châm. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Châm cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng vì mình còn thiếu 1 HCV SEA Games. Nhưng quãng thời gian cháy hết mình cùng bóng đá tôi cũng đã có đủ các huy chương, các danh hiệu cá nhân. Tôi hài lòng với điều đó.

img

Nếu không bị chấn thương, biết đâu giờ này Ngọc Châm vẫn còn đang chạy theo trái bóng tròn, vẫn chưa lập gia đình, vẫn chưa có bé Bi. Bởi vậy, tôi luôn nghĩ mọi thứ đều là do duyên trời định. Tôi hài lòng với tất cả những gì thuộc về quá khứ cũng như hiện tại và thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều chị em cầu thủ khác, bởi nhiều người còn đang phải vất vả mưu sinh.

Tết Nguyên Đán năm nay của chị và gia đình có gì đặc biệt? Trong dịp Tết, chị thường trổ tài bếp núc gì? Món ăn ngày Tết nào là sở trường của chị?

- Tôi thường xuyên phải đi làm những ngày 29 hoặc 30 Tết. Thế nên khi tôi về nhà thì mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn đồ thắp hương rồi. Mẹ còn làm cơm canh nóng phần tôi nữa.

Nói thực là Châm chưa phải lo gì nhiều cho Tết cả bởi bà nội lo cho hết cả rồi. Tôi chỉ hỗ trợ mẹ làm cơm, rán nem hay bóc bánh trưng thôi. Châm cảm thấy mình may mắn khi có mẹ chồng tuyệt vời như vậy!

img

Vào dịp Tết, chị thường gặp gỡ các đồng đội cũ cả ở cấp CLB và ĐTQG hay không? Các đồng đội của chị sau khi giải nghệ có tiếp tục gắn bó với trái bóng nữa hay không? Cuộc sống của họ sau khi giải nghệ như thế nào?

- Thường mỗi năm tôi và các đồng đội, thầy cô cũ gặp gỡ nhau một lần gần Tết. Lấy đó là ngày kỷ niệm sinh nhật đội. Đã 16 năm thành thông lệ, năm nào mọi người cũng tụ tập, ăn uống, hát hò...

Bây giờ, mỗi đồng đội của tôi mỗi công viêc. Có người buôn bán, người ở nhà chăm con, cũng có một vài người vẫn gắn bó với trái bóng. Mỗi người mỗi nghề, nhưng đa phần đều vất vả cả. Châm thấy thương vì các chị em sau khi giải nghệ không tìm được công việc ổn định và phù hợp.

Lứa cầu thủ của Châm nhiều người phải giải nghệ sớm mà chưa gặp hái được nhiều thành công mặc dù là lứa cầu thủ rất tốt. Có lẽ vì thời của Châm bóng đá nữ còn trong giai đoạn khó khăn và đãi ngộ còn kém chứ không được như bây giờ.

imgNgọc Châm và các học trò nhí.

Phong tục của người Việt là mừng tuổi đầu năm mới. Được biết các học trò nhí của chị đều “trong diện cần mừng tuổi”. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Tết đến Châm chuẩn bị rất nhiều bao lì xì và trong mỗi bao lì xì đều có "nội dung" khác nhau. Có bạn sẽ vui thích thú, nhưng cũng có bạn sẽ buồn vì bên trong ko có gì. Nhận được lì xì của mình như chơi một trò may mắn đầu năm, mình cảm nhận được sự vui vẻ, tò mò, phấn khích trên gương mặt đáng yêu của các học trò.

Nhân dịp Xuân Ất Mùi, chị có điều gì muốn gửi tới độc giả, người hâm mộ bóng đá?

Nhân dịp Xuân Ất Mùi, Ngọc Châm qua Dân Việt xin gửi tới độc giả, người hâm mộ bóng đá lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến và động viên các chị em bóng đá nữ nói chung và cá nhân Ngọc Châm nói riêng. Chúc mọi người một năm mới sức khoẻ, an khang, thịnh vượng. Chúc cho bóng đá nữ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chúc thể thao nước nhà bay cao bay xa hơn!

Xin cảm ơn Ngọc Châm!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem