Nghi án vợ giết chồng vứt xác xuống ao phi tang: Linh tính kỳ lạ

N.P (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 19/10/2019 12:47 PM (GMT+7)
Liên quan đến nghi án vợ giết chồng ném xác xuống ao phi tang, người thân của gia đình này cho hay, hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn trước khi xảy ra sự việc
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân trí sáng 19/10, ông Lê Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra nghi án khiến anh Hà Tiến Thiện (SN 1982, trú tại thôn Phúc An) tử vong.

“Vụ việc được người dân phát hiện khoảng 10h sáng ngày 15/10 vừa qua. Hiện Công an huyện Chiêm Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Thị Mơ (SN 1989, vợ anh Thiện) để điều tra về nghi vấn giết chồng” - ông Cường nói.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 15/10, khi đi ăn sáng về thì anh Thiện nghi bị vợ dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, chị Mơ đã đẩy thi thể anh Thiện xuống ao nước trước nhà.

Lãnh đạo UBND xã Tân Thịnh cho biết thêm, nạn nhân là cán bộ từng công tác tại Công ty Cổ phần mía đường sơn Dương. Ở địa phương, gia đình này chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trước đó, theo Người đưa tin, 10h ngày 15/10, tại thôn Phúc An, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới ao của gia đình, trên đầu có nhiều vết thương do vật cứng gây ra, tại hiện trường xuất hiện nhiều vết lôi kéo, dấu hiệu phi tang xác.

img

Người vợ đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh Người đưa tin

Được biết, người tử vong là anh Hà Tiến Thiện, người vợ đang bị tạm giữ để điều tra là chị Ma Thị Mơ. Cả hai người đang trú tại thôn Phúc An, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Trung tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Chiêm Hóa cho biết: “Hiện Công an huyện vẫn đang tạm giữ Ma Thị Mơ để điều tra, làm rõ vụ án”.

Trước sự việc đau buồn của gia đình bà Hà Thị Tươi, thím ruột của nạn nhân kể lại: "Khoảng 9h ngày 15/10, tôi đi làm về đến nhà thì thấy chị Dung - mẹ cháu Thiện gọi tôi xuống. Lúc đó Mơ còn khóc và kể bị chồng kéo xuống ao rồi sau đó lên được nhưng chồng lên lúc nào thì không biết.

Ngay sau đó, tôi và chị Dung đi tìm cháu Thiện, đi tìm 2 vòng mà không thấy đâu, tôi chạy về nhà cầm con dao sang vườn mía sau nhà chị Dung phát toàn bộ cỏ để tìm cháu Thiện mà vẫn không thấy. Tôi lại vòng về trước nhà thì người tôi lại nổi hết gai ốc lên”.

img

Bà Hà Thị Tươi, thím ruột của nạn nhân Hà Tiến Thiện đau đớn kể lại vụ việc. Ảnh Người đưa tin

Lau vội dòng nước mắt trước nỗi đau mất cháu, bà Tươi kể tiếp: “Tôi lại bảo với mẹ cháu Thiện rằng, nãy em về đến kia, em nổi hết gai ốc lên, thôi để em xuống đó tìm lại lần nữa xem có thấy không. Tôi lấy sào ra bờ ao gẩy gần bờ mà không thấy, tôi bảo chị Mơ lấy cho tôi cái sào dài hơn để tôi gẩy lại 1 vòng, nhưng cũng không thấy gì. Sau đó tôi đẩy gậy ra xa khoảng 2 mét thì thấy bùng lên xác của cháu tôi, lúc đó 2 chị em ngỡ ngàng rồi òa khóc. Sau đó xã nhận được tin báo cử người xuống phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án".

img

Công an huyện Chiêm Hóa cùng chị Ma Thị Mơ dựng lại hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh Người đưa tin

Liên quan đến vụ án, chiều ngày 18/10 Công an huyện Chiêm Hóa đã cùng chị Ma Thị Mơ dựng lại hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem