Nghi ngờ vợ ngoại tình
-
Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, tại sao anh vẫn bị dằn vặt ám ảnh thế này?
-
Con trai 5 tuổi nhưng không có nét nào giống mình khiến tôi lo lắng.
-
Tôi chả hiểu sao gia đình đang ấm êm mà anh tôi lại bày trò “nghịch dại” thế không biết!
-
Một lúc lâu mới thấy vợ bước ra từ nhà hàng xóm… Em bảo tôi tăng ca nhiều, em ở nhà buồn nên qua anh Danh “tâm sự” chứ không làm điều gì sai trái!
-
Khó khăn lắm tôi mới sinh được đứa con, thế mà chồng lại nghi ngờ vợ không chung thủy. Việc làm của anh khiến tinh thần của tôi bị tổn thương sâu sắc.
-
Suốt buổi tối đó, hai chữ ấy ám ảnh trong đầu tôi. Tôi biết có những ông chồng lưu tên vợ kiểu "Sư tử", "113" hay đại loại như vậy. Nhưng cách chồng tôi lưu tên vợ thì không thể chấp nhận được.
-
Mỗi khi hai vợ chồng “giao ban”, anh Hùng luôn đeo bao cao su. Vì vậy khi biết tin vợ mang bầu, anh rất bất ngờ xen lẫn nghi ngờ vợ.
-
Sáng 22/5, người vợ mang bầu tố bị chồng bạo hành là chị Bùi Thị Tuyết Giao (quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã chính thức gửi đơn lên TAND huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) xin ly hôn anh Trần Văn Luân.
-
Về tới nhà, tôi vẫn còn đang tức điên người, định bụng bàn với bố kế hoạch theo dõi tiếp đôi tình nhân kia thì bỗng bị ông giội cho mấy gáo nước lạnh.
-
Nhân lúc rảnh rỗi, người chồng ngồi xem camera gắn ở cửa nhà thì thấy vợ đưa một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng vào trong nhà, mất cả nửa tiếng đồng hồ mới ra.