Ngoại tình với hàng xóm
-
Đúng là nhiều khi không biết đâu mà lần với mồm mép mấy ông đàn ông.
-
Tưởng “bán anh em xa mua láng giềng gần” được anh hàng xóm tốt bụng chân tình, nào ngờ...
-
Rợn hết cả người, tôi ngó quanh căn phòng trọ của chị hàng xóm rồi ánh mắt tôi phải đóng đinh vào cánh cửa tủ quần áo nhà chị ấy.
-
Tôi đứng như trời trồng khi tận mắt chứng kiến chồng tôi và cô hàng xóm trẻ đang âu yếm nhau trong phòng ngủ của mình.
-
Tôi cố nốt cho xong việc rồi tất tả về nhà sợ chồng đau ốm không người chăm sóc. Cửa nhà vẫn khóa còn nhà chị Lụa rèm buông kín mít lại có tiếng thì thầm âu yếm vọng ra…
-
Tôi bị bệnh hiểm nghèo, điều đó chưa khiến tôi suy sụp bằng tin nhắn của vợ cho anh hàng xóm...
-
Se sẽ mở khoá trong nhẹ nhàng vào buồng ngủ, tôi choáng váng muốn khuỵ xuống...
-
Tôi tuy đã gần 40 nhưng chuyện ấy còn rất sung mãn. Trái với tôi, vợ tôi lại khá thụ động và thờ ơ. Tối đến, khi tôi tiến lại, khơi gợi là vợ thường kêu mệt, buồn ngủ.
-
Lần đầu tiên nhìn thấy Ly, tôi đã có cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Ly quá xinh đẹp và gợi cảm đã làm tôi mê mẩn.
-
Chiều hôm đó, tủ lạnh bị hỏng, bếp điện cháy, đúng lúc anh sang mượn thang, tôi tiện thể nhờ anh xem giúp. Các con đi học chưa về, mình tôi và anh trong bếp... Trong phút không kiềm chế được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn.