• Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại em đã ba mươi mùa khoai sọ, anh thì cũng lọ mọ với đủ ba mươi ba vụ khoai lang, và chúng mình thì đã có chẵn năm năm ở bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi. Hòa chung không khí vui tươi kỷ niệm đám cưới gỗ này, em tiện tay làm cái tổng kết cho nó trịnh trọng.
  • Trong khi cả ngôi nhà sàn bằng gỗ đang phừng cháy như một bó đuốc lớn, Hồ Văn Bản (học sinh lớp 8, trường THCS Linh Thượng, Gio Linh, Quảng Trị) đã lao vào trong, bế xốc em bé mới 1 tuổi đang khóc ré trên nôi vì hoảng sợ ra khỏi biển lửa…