Ngôi mộ
-
Thành Cát Tư Hãn là một bậc thầy trong việc đánh lừa và ông đã “gạt” được rất nhiều người thông minh, theo nhà thám hiểm người Mỹ Alan Nichols.
-
Trong chuyến dã ngoại cùng người chết, những người thân trong gia đình không được phép khóc mà phải cười nói vui vẻ.
-
Mới đây, trang Daily Mail đã đăng tải hàng loạt ảnh chụp một nghĩa trang với những ngôi mộ rất tráng lệ ở Việt Nam với lời bình luận "một nghĩa trang kì lạ, đầy màu sắc và xa hoa”.
-
Hàng ngàn ngôi mộ nằm lọt thỏm giữa những khu dân cư đông đúc ở Hà Nội. Nhiều ngôi mộ chỉ cách nhà dân một bức tường hoặc một con đường nhỏ. Có gia đình mở cửa ra là thấy mồ mả, trời mưa nước từ nghĩa trang tràn vào nhà…
-
Ngôi mộ có từ thời tiền sử với niên đại 6.000 năm tuổi đã bị nhầm là “đống đá vụn” và bị di dời khẩn trương để không gây ảnh hưởng tới cảnh quan.
-
Sáng ngày 30/4, nhiều người dân thôn Ỷ La (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) bàng hoàng phát hiện hơn 300 ngôi mộ bị kẻ xấu đập vỡ bát hương, lọ hoa khiến nhiều người dân bức xúc.
-
Người đứng đầu bộ phận Ai Cập cổ đại thuộc Bộ Cổ vật Ai Cập, tiến sỹ Yousef Khalifa khẳng định dù bị kẻ trộm phá hoại, cả hai ngôi mộ vẫn còn một số đồ tùy táng, trong đó có các bình thạch cao, các hòn đá tô màu và đồ gốm.
-
Các nhà khảo cổ Cộng hòa Séc ở Ai Cập vừa thông báo phát hiện một lăng mộ hoàng gia có nguồn gốc bí ẩn, được cho là của một nữ hoàng vô danh.
-
Rất nhiều thế kỷ qua, có không ít người đã tin rằng người chết có thể vùng dậy ra khỏi ngôi mộ của họ. Một trong những nhân vật được tương truyền như vậy là Dracula. Các đây không lâu tại Lower Saxony, Đức, các nhà khảo cổ học cũng được cho là đã tìm ra bằng chứng chứng tỏ sự tồn tại của các thây ma như vậy.
-
Người dân Thụy Trang (xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên) xưa nay vẫn gọi ngôi mộ cổ giữa cánh đồng làng Đạo Khê là mộ ông Quận. Ông là quan võ, có nhiều kẻ thù, nên làm nhiều mộ giả ở nhiều nơi. Dân làng đã đào bới thấy nhiều mộ giả trong khu vực. Chính vì thế, người dân tin rằng, ngôi mộ doanh nghiệp X. đào phá chính là mộ thật của vị quận công.