Ngược dòng kinh điển, Liverpool đoạt vé vào bán kết Europa League

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 15/04/2016 06:00 AM (GMT+7)
Phút 53, Liverpool bị Dortmund vượt lên dẫn 3-1. Khi mà tất cả đều tin rằng, đội bóng nước Anh sẽ rời sân chơi Europa League, thì bằng tinh thần thi đấu quật khởi, họ đã họ đã tái thiện “Đêm Istanbul thần thánh” cách đây 11 năm để thắng ngược 4-3.
Bình luận 0

Trận tứ kết lượt đi Europa League trên sân của Dortmund, Liverpool đã có tỷ số hòa 1-1. Đây là một tỷ số có lợi đối với họ vì chỉ cần thắng tối thiểu hoặc hòa 0-0 là “Lữ đoàn đỏ” có thể giành vé bán kết. Điều này khiến HLV Jurgen Klopp quyết định cho các học trò của mình chơi phòng ngự phản công, nhằm đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

img

Dejan Lovren ăn mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: Mirror.

Tuy nhiên, mọi toan tính của Jurgen Klopp đã phá sản chỉ sau 10 phút bóng lăn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Cuneyt Cakir, Dortmund đã tràn lên và nhanh chóng có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Henrik Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1 và nó buộc Jurgen Klopp phải thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 nếu không muốn ôm hận trước đội bóng cũ của mình.

Sau giờ nghỉ, nhà cầm quân người Đức đã thúc giục các học trò dâng lên và ngay lập tức, Liverpool được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Divock Origi ở phút 48. Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Phút 57, Marco Reus tái lập khoảng cách 2 bàn khi có pha dứt điểm chuẩn xác để nâng tỷ số lên 3-1.

3-1, nghĩa là Liverpool sẽ phải ghi 3 bàn trong phần còn lại của trận đấu và không được phép để thua thêm mới mong ngược dòng thành công. HLV Jurgen Klopp bước ra sát đường pitch và húy nạo các học trò không tuyệt vọng mà cần phải thi đấu với tinh thần “không nói chết”, còn trên khán đài, các CĐV áo đỏ chỉ còn biết ước “Đêm Istanbul thần thánh” cách đây 11 năm sẽ lặp lại.

Điều đó đã xảy ra. Sự quyết tâm cao độ của Liverpool đã được đền đáp. Lần lượt Philippe Coutinho, Mamadou Sakho rồi Dejan Lovren ghi bàn để giúp “Lữ đoàn đỏ” dẫn ngược lại 4-3. Thậm chí bàn thắng ấn định của Dejan Lovren còn đến ở phút 90+1. Đó là một pha đánh đầu không thể cản phá và đưa Liverpool vào tới vòng bán kết Europa League. Thêm một lần nữa, Liverpool lại không thua trước người Đức, và quan trọng, họ giúp mình tiến gần hơn tới vinh quang. Còn với Dortmund, thua chung cuộc 4-5, họ đành ngậm ngùi chia tay Europa League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem