Ngược dòng ngoạn mục, Hà Lan bay vào bán kết

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 23:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bị dẫn trước từ rất sớm song Hà Lan đã chơi bùng nổ trong hiệp hai để có màn lội ngược dòng kịch tính, đánh bại Brazil chung cuộc 2-1 trong trận tứ kết diễn ra tối 2-7.
Bình luận 0

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Brazil nhập cuộc với đúng tư thế của kẻ bề trên với lối chơi tấn công đẹp mắt. Trong khi đó Hà Lan chủ động chơi chắc bên phần sân nhà và chờ thời cơ.

img
Sneijder đánh đầu chính xác, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước 2-1. Ảnh: AP

Phút thứ 8, Dani Alves có đường chọc khe khôn ngoan để Robinho thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ môn Stekelenburg. Tuy nhiên trọng tài lại cho rằng Dani Alves đã ở vào thế việt vị trước khi tung ra đường chuyền.

Lúc này thế trận nghiêng hoàn toàn về phía Brazil, trong khi đó Hà Lan chưa tạo ra dấu ấn đáng kể nào. Phút 10, Robinho thoát xuống rất nhanh dứt điểm gọn gàng sau đường chọc khe nhạy cảm của Felipe Melo, đưa Brazil vươn lên dẫn trước.

Có được bàn thắng, các học trò của HLV Carlos Dunga càng có cơ sở để sử dụng lối chơi thực dụng với sự chắc chắn ở hàng thủ và khi có cơ hội dâng cao phản công rất nhanh. Lối chơi này làm các đợt lên bóng của Hà Lan rơi vào bế tắc.

Phút 31, Kaka có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Brazil nhưng rất đáng tiếc cú cứa lòng của anh lại bị thủ môn Stekelenburg xuất sắc cản phá.

Những phút còn lại của hiệp một diễn ra với sự lấn lướt hoàn toàn của Brazil, trong khi đó Hà Lan chủ động chơi chắc chắn và họ không mắc thêm sai lầm nào. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế thuộc về Brazil.

img
Chiếc thẻ đỏ của Melo là dấu chấm hết cho những nỗ lực của Brazl. Ảnh: AP

Bước sang hiệp hai, trong thế không còn gì để mất, Hà Lan buộc phải dâng cao tìm kiếm cơ hội. Ngược lại, các học trò của HLV Dunga lại tỏ ra chủ quan khi liên tiếp để đối phương dồn ép.

Phút 53, xuất phát từ tình huống đá phạt của bên cánh phải của Sneijder, Felipe Melo đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới giúp Hà Lan có bàn san bằng cách biệt.

Bàn thua đã khiến tinh thần các cầu thủ Brazil đi xuống thảm hại, trong khi đó người Hà Lan bắt đầu “bay” với sự cơ động và tinh quái của của Robben cùng Sneijder. Phút 68, từ quả đá phạt góc của Robben, Sneijder đánh đầu đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 2-1.

Bị lội ngược dòng quá nhanh, các cầu thủ Brazil không còn giữ được bình tĩnh và sự uyển chuyển trong các pha lên bóng. Phút 73, Felipe Melo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi thô bạo với Sneijder. Đây được coi là dấu chấm hết cho những nỗ lực của các học trò HLV Dunga.

Những phút còn lại, Brazil cố gắng đẩy cao đội hình nhưng việc chỉ còn chơi với 10 người đã không cho họ có cơ hội san bằng tỷ số trước hàng thủ chơi đầy chắc chắn của Hà Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem