Ngược dòng ngoạn mục, Thanh Hóa vô địch lượt đi V.League

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 17:55 PM (GMT+7)
Chiều 18.4, đội đầu bảng Thanh Hóa đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để thắng Than Quảng Ninh 3-2 trong khuôn khổ trận đấu sớm vòng 13 V.League 2014.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Thanh Hóa: Thủ môn Viết Nam, hậu vệ Xuân Luân, Van Bakel, Tấn Đạt, Xuân Thành; tiền vệ Xuân Tú, Đức Tuấn, Duy Nam, Ceh, Văn Tân; tiền đạo Sunday.

Than Quảng Ninh: Thủ môn Tuấn Linh, hậu vệ Trọng Nghĩa, Anh Tuấn, Tiến Duy, Xuân Hùng; tiền vệ Hồng Phong, Tuấn Anh, Hải Huy, Nhật Minh; tiền đạo Uche, Oghene.

img
Ceh vẫn là "nhạc trưởng" của Thanh Hóa.


Sau vòng 12 V.League 2014, đáng ra Thanh Hóa đã mất ngôi đầu bảng vào tay Bình Dương do cùng được 23 điểm nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng-thua. Tuy nhiên, việc V.Ninh Bình bỏ giải đã vô tình giúp đội bóng xứ Thanh trở lại ngôi đầu, hơn Bình Dương 3 điểm (Bình Dương bị mất oan 3 điểm do đã thắng V.Ninh Bình 5-2 ở vòng 9; còn Thanh Hóa không mất điểm do chưa thi đấu với V.Ninh Bình). Tương tự với “nỗi đau” của Bình Dương, Than Quảng Ninh cũng là nạn của V.Ninh Bình khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Đinh Cao Nghĩa từng thắng đội bóng Cố đô 3-1 ở vòng 2.

Bước vào cuộc đọ sức trên sân Thanh Hóa, Than Quảng Ninh mang theo quyết tâm có điểm nếu không muốn trôi dần xuống nửa dưới bảng tổng sắp. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh lại quyết thắng để củng cố ngôi đầu. Đặc biệt hơn là để quên đi trận thua muối mặt 0-8 trước chủ nhà Đồng Nai cuối tuần trước.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha "ăn miếng trả miếng" về phía cả hai phần sân. Với ưu thế sân nhà và nhận được sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên, Thanh Hóa là những người kiểm soát bóng tốt hơn.

Phút 13, từ đường chuyền dài của trung vệ Bakel bên phần sân nhà, Sunday (số 80, Thanh Hóa) xử lý bóng tốt trong vòng cấm nhưng lại sút hụt đưa bóng chạm chân hậu vệ Xuân Hùng của đội khách hỏng ăn. Ngay sau đó 1 phút, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Hải Huy (số 14, Than Quảng Ninh) chạy cắt mặt đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách.

Khoảng thời gian sau đó, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình dồn ép. Tuy nhiên, các cơ hội ngon ăn cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Xuân Tú, Ceh, Tấn Đạt. Phút 28, một lần nữa Thanh Hóa lại phải nhận "trái đắng". Nhận đường chuyền tinh tế của đồng đội từ giữa sân, Hải Huy thoát xuống phá bẫy việt vị, khống chế bóng gọn gàng bằng ngực trước khi dứt điểm hạ thủ môn Viết Nam, giúp Than Quảng Ninh gia tăng cách biệt 2-0.

Thua trước 0-2, Thanh Hóa mới thực sự bừng tỉnh. Phút 33, Ceh đá phạt bên cánh trái từ giữa sân vào vòng cấm cho Bakel bật cao đánh đầu chiến thuật cho Đức Tuấn (số 23, Thanh Hóa) đánh đầu nối rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Với đà tâm lý hưng phấn, phút 35, Thanh Hóa tiếp tục có thêm bàn thắng. Từ quả đá phạt ngay sát vòng cấm, Ceh đưa bóngtìm trúng xà ngang đội khách. Bóng bật ra và Xuân Thành đã nhanh chân chuyền bóng "dọn cỗ" cho Đức Tuấn đệm bóng cận thành vào lưới trống gỡ hòa 2-2.

Những phút cuối hiệp 1, hàng thủ Than Quảng Ninh liên tiếp phải chống đỡ vất vả nhưng thủ môn Tuấn Linh đã chơi tốt để cứu thua cho đội nhà sau những cú dứt điểm hiểm hóc của Ceh, Sunday. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 53, Quốc Phương mới vào sân thay Xuân Tú đã đột phá táo bạo bên cánh trái trước khi chuyền đẹp cho ngoại binh nhập tịch Văn Tân (số 13, Thanh Hóa) sút nhanh trong vòng cấm đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn 3-2.

Những phút sau đó chứng kiến nỗ lực tìm bàn gỡ của Than Quảng Ninh. Nhưng hoặc cú dứt điểm trong vòng cấm của Hải Huy không thắng được thủ môn Viết Nam, hoặc cú sút ngat sát vòng cấm của Xuân Hùng phút 69 lại đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Hơn 20 phút cuối, trận đấu vẫn diễn ra rất sôi nổi với những pha triển khai tấn công liên tiếp được 2 đội thực hiện. Phút 83, Uche (số 32, Than Quảng Ninh) bị Ban Bakel phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Từ chấm đá phạt với góc sút rất rộng, Hải Huy lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc. Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu là ở phút 88. Ceh chuyền bóng thông minh từ giữa sân cho Quốc Phương băng xuống rất nhanh bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm căng ở góc hẹp. Tuy nhiên, thủ môn Tuấn Linh đã chơi tốt để cứu thua cho Than Quảng Ninh.

Thắng trận chung cuộc 3-2, Thanh Hóa (26 điểm) củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và đã đoạt "danh hiệu" không chính thức: Vô địch lượt đi V.League 2014.

Ngày mai (19.4), vòng 13 sẽ tiếp diễn với 2 cặp đấu với ưu thế nghiêng về các đội chủ nhà: Hà Nội T&T tiếp Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng tiếp HAGL. Ngày 20.4 diễn ra 2 cặp đấu còn lại: Bình Dương sẽ chơi trận thư hùng với đội khách SLNA, còn ĐT.LA đá trận “chung kết ngược” gặp An Giang.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem