"Người cũ" khiến HAGL thảm bại trước FLC Thanh Hóa

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 09/09/2018 19:25 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL xuất trận với đội hình thiếu vắng Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh đã thúc thủ trước đội khách FLC Thanh Hóa ở vòng 21 V.League 2018.
Bình luận 0

Trong khi Xuân Trường phải nghỉ khoảng 10 ngày mới có thể tập luyện trở lại sau ca tiểu phẫu viên cuống mũi mới đây thì Công Phượng, Văn Thanh được đăng ký dự bị do chưa có được trạng thái tốt nhất sau khi trở về từ ASIAD.

Chỉ có Văn Toàn, Minh Vương - những tuyển thủ Olympic Việt Nam xuất trận từ đầu đấu FLC Thanh Hóa. Bên kia chiến tuyến, thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục phải làm quen với ghế dự bị khi "đàn anh" Bửu Ngọc đang được HLV Nguyễn Đức Thắng tin dùng.

img

Rimario đã lập hat-trick vào lưới đội bóng cũ HAGL, giúp FLC Thanh Hóa thắng đậm 3-0. Ảnh: I.T

Trên mặt sân Pleiku quen thuộc, HAGL vẫn chủ động nhập cuộc với lối chới kiểm soát bóng quen thuộc. Tuy nhiên, sự chắc chắn, kín kẽ của FLC Thanh Hóa cộng với việc trời mưa đã khiến các học trò HLV Dương Minh Ninh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Khi HAGL vẫn còn đang loay hoay triển khai các phương án tấn công thì phút thứ 7 họ đã phải nhận bàn thua.

Từ một tình huống phản công mẫu mực, bóng được Omar chuyền từ giữa sân cho Vũ Minh Tuấn thoát xuống đưa bóng khéo léo khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Rmah Sươ.

Nỗ lực cản phá bóng trên vạch vôi của hậu vệ HAGL trở nên vô nghĩa khi ngoại binh Rimario (người đã khoác áo chính HAGL ở lượt đi mùa giải năm nay) băng vào rất nhanh ghi bàn.

Khoảng thời gian sau đó, đội bóng phố Núi tiếp tục chơi bế tắc và phút 21, lại từ một tình huống tương tự, Vũ Minh Tuấn chuyền bóng thông minh từ giữa sân cho Rimario thoát xuống phá bẫy việt vị gia tăng cách biệt.

img

Công Phượng vào sân trong hiệp 2 đã không thể giúp HAGL có bàn thắng danh dự trước đội khách FLC Thanh Hóa. Ảnh: I.T

Không còn cách nào khác, HLV Dương Minh Ninh buộc phải đưa Văn Thanh vào sân ngay thế chỗ Tăng Tiến để khỏa lấp những khoảng trống nơi hàng thủ.

Thế trận trong nửa sau hiệp 1 của HAGL tốt hơn nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú sút phạt hàng rào hiểm hóc mang dấu ấn cá nhân của Minh Vương nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Bửu Ngọc cùng xà ngang.

Sau giờ nghỉ, HAGL không thể làm gì để cải thiện tình hình. Nếu như Rimario tận dụng tốt hơn những cơ hội ngon ăn của mình thi anh không phải chờ đến phút 61 mới có thể nâng tỷ số lên 3-0 cho FLC Thanh Hóa.

Thật trớ trêu bởi ở lượt đi, khi Rimario khoác áo HAGL, chân sút người Jamaica này đã tỏ ra vô cùng vô duyên, không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Vậy mà khi trở lại phố Núi, anh đã có ngay hat-trick!

30 phút cuối trận, HAGL tiếp tục cố gắng tấn công tìm bàn thắng danh dự với sự xuất hiện của Công Phượng trên sân nhưng bất thành.

Dấu ấn đáng kể nhất mà CP10 để lại là pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm phút 76 nhưng vẫn không thắng được thủ môn Bửu Ngọc.

Thua "lấm lưng trắng bụng", HAGL (27 điểm) vẫn trụ lại ở giữa bảng tổng sắp. Còn FLC Thanh Hóa (33 điểm) tiếp tục cuộc đua với mục tiêu lọt vào tốp 3 V.League 2018.

Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ, SHB.Đà Nẵng đã thắng XSKT.Cần Thơ 2-1. Với kết quả này, XSKT.Cần Thơ (17 điểm) vẫn xếp đội sổ gắn với suất rớt hạng cuối cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem