Người cũ quyết hạ Barca

Thứ tư, ngày 28/03/2012 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giấc mơ đoạt “cú ăn ba” mùa này vẫn còn nguyên vẹn với Barcelona. Để làm được điều đó, trước mắt, Barca phải đánh bại AC Milan ở tứ kết Champions League vào rạng sáng 29.3 (giờ Việt Nam).
Bình luận 0

Khát vọng “hội cố nhân”

Nếu nhận được câu hỏi: "Bạn muốn đánh bại đội bóng nào nhất ở Champions League mùa này?", chắc chắn Van Bommel, Zambrotta, Maxi Lopez và đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic sẽ nói đó là Barca! Điểm chung của bộ tứ đang khoác áo AC Milan là từng thi đấu cho Barca nhưng đều không thành công dù chẳng thiếu tài năng, trong đó "cú" nhất đương nhiên là Ibrahimovic.

img
Ibrahimovic sẽ giúp AC Milan tiễn Barca ra về trắng tay?

Mùa hè 2009, Barca đã bỏ ra tới 66 triệu euro để tậu Ibrahimovic từ Inter Milan. Trong một mùa đá cho Barca, Ibrahimovic chơi không tồi khi ghi 21 bàn và có 10 đường kiến tạo. Vấn đề là cái tôi quá lớn của chân sút người Thụy Điển khiến HLV Guardiola khó chịu khi lối chơi tiqui- taca có nguy cơ bị phá vỡ bởi một cá nhân. Vậy là Ibrahimovic bị tống sang Milan.

Ở thành Milano, khi được coi là thủ lĩnh trong mọi đấu pháp, Ibrahimovic đã tỏa sáng rực rỡ. Nhưng những ân oán với Barca thì không hề phai nhạt. Bây giờ cơ hội để Ibrahimovic và những người bạn trong "hội cố nhân" làm Barca bẽ mặt đã đến. "Khi biết sẽ gặp Barca ở vòng tứ kết, tôi cảm thấy mỗi ngày dài như một thế kỷ", Ibrahimovic nói. Khát khao của cầu thủ cao kều này càng lớn khi anh muốn lần đầu tiên chạm tay vào cúp vô địch Champions League.

Biết được khí thế của những người rất am hiểu Barca, HLV Guardiola đã tung hỏa mù: "AC Milan sẽ bất ngờ với lối chơi của Barca". Nhưng nói gì thì nói, Barca chả có bài vở gì để mà tạo bất ngờ bởi lối đá tiqui-taca đã ngấm vào máu và với những ngôi sao hàng đầu, đặc biệt là "siêu nhân" Messi, Barca chẳng hơi đâu mà phải giấu bài với bất cứ địch thủ nào.

Quyết thắng với “tinh thần Athens”

Cách đây 18 năm, khi AC Milan gặp Barca trong trận chung kết Champions League 1993-1994, đội hình của họ thiếu hậu vệ trụ cột kiêm thủ quân Baresi, trong khi đối phương đang thăng hoa với bộ đôi Romario- Stoichkov. Nhưng trong đêm Athens huyền ảo ấy, với sự thay thế đầy bất ngờ mang tên Galli, HLV Capello cùng các học trò đã đánh bại “Dream Team I"”của Johan Cruyff.

Ở trận tứ kết còn lại, lợi thế sân nhà Velodrome có thể sẽ mang về một kết quả tích cực cho Marseille khi gặp Bayern Munich đang có dấu hiệu kiệt sức tại Bundesliga.

Đêm nay, HLV Allegri cũng phải đối diện với khó khăn tương tự khi trung vệ Thiago Silva không thể ra sân. Vắng Silva (ghi bàn gỡ hòa 2- 2 trong trận lượt đi giữa hai đội ở vòng bảng), AC Milan thiếu một lá chắn thép, nhưng giờ không phải là lúc ngồi than vãn. Rất nhiều thử nghiệm đã được tiến hành, từ Mexes, Bonera cho tới Yepes, Antonini đã được xếp đá trung vệ bên cạnh Nesta ở những buổi tập. Barca đã sẵn sàng công phá San Siro và AC Milan cũng đang nỗ lực đạt đến trạng thái chuẩn bị tích cực nhất để "tiên hạ thủ vi cường".

Barca đang được coi là "Dream Team II" nhưng với khí thế đang lên sau chuỗi trận thành công ở Serie A, AC Milan sẽ biết cách để đánh bại đội bóng trong mơ ấy. Cầu thủ phía Barca mà AC Milan phải dè chừng nhất tất nhiên là Messi. Ba mùa Champions League gần nhất, chân sút người Argentina đều đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Mùa này, Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 12 pha lập công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem