Người đầu tiên báo tin phà chìm là một cậu bé

Thứ ba, ngày 22/04/2014 22:39 PM (GMT+7)
Theo Reuters, người gọi đầu tiên báo tin con phà Sewol bị chìm ngoài khơi Hàn Quốc hôm 16.4 là một cậu bé. Bé trai này thực hiện cuộc gọi chỉ 3 phút sau khi con phà gặp nạn.
Bình luận 0
Một quan chức thuộc cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Reuters: "Cậu bé gọi đến số điện thoại 119, cuộc gọi sau đó được chuyển đến cứu hỏa. 2 phút sau cuộc gọi thêm một lần nữa được chuyển tiếp đến lực lượng bảo vệ bờ biển. Ngay sau đó là 20 cuộc gọi khách từ các em nhỏ đến số điện thoại khẩn cấp".

 Công tác cứu hộ phà chìm
Công tác cứu hộ phà chìm

Cậu bé gọi đến số khẩn cấp đầu tiên mang họ Choi, tên em nằm trong danh sách người mất tích. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay em nói bằng giọng điệu cầu cứu, run rẩy: “Cứu chúng cháu với. Chúng cháu đang ở trên một con phà đang bị chìm”.

Nhân viên cứu hỏa yêu cầu cậu bé cho nói chuyện với thuyền trưởng thì cậu bé hỏi lại rằng: “Chú muốn nói chuyện với thuyền trưởng hay thầy giáo".

Được biết, trong tiếng Hàn Quốc từ “thuyền trưởng" và “thầy giáo” phát âm giống nhau.

Các nhân chứng kể rằng thuyền trưởng và các thủy thủ đã rời khỏi phà ngay khi nó bị đắm, trong khi đó những hành khách được yêu cầu ở giữ nguyên vị trí. Ngày 21.4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã gọi thuyền thưởng Lee Joon-seok là “kẻ giết người”.

Tính đến ngày 22.4, số nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc này lên tới con số 121 người. Hiện 181 người vẫn còn người mất tích và nhóm cứu hộ không cứu thêm được một người nào.
Cẩm Mai (theo Reuters, Tân Hoa Xã) (Cẩm Mai (theo Reuters, Tân Hoa Xã))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem