• Một phụ nữ Hàn Quốc sống tại TP.HCM trình báo nhà bị mất trộm tiền tỷ và tình nghi người giúp việc khi người này nghỉ về quê ăn Tết có nhiều bất thường.
  • Bà Ngô Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (CFCD) đánh giá, sự thiếu quản lý, giám sát đã tạo lỗ hổng, tiếp tay cho người giúp việc (NGV) phạm tội.
  • Ước tính cả nước hiện có khoảng 300.000 người giúp việc (NGV) gia đình. Họ thực sự là “chỗ dựa”, giúp đỡ cho rất nhiều gia đình trong cuộc sống, sản xuất, làm ăn... Tuy nhiên, cũng đã có một số NGV có những hành vi như trộm cắp tài sản của chủ nhà, hành hung, thậm chí là sát hại chủ nhà... Vì sao có tình trạng này và giải pháp nào để ngăn chặn?
  • Thời gian gần đây xảy ra một số vụ án nghiêm trọng, trong đó thủ phạm gây án chính là các nhân viên một số nghề dịch vụ. Sau một thời gian đến nhà, giúp gia chủ lắp đặt, sửa chữa thiết bị..., các đối tượng này đã tranh thủ tăm tia, theo dõi, lợi dụng sơ hở để trộm cắp, thậm chí sát hại chủ nhà để cướp tài sản.
  • Bộ phim "Ôsin" của Nhật Bản chiếu trên truyền hình Việt Nam năm 1994 đã bổ sung vào đời sống ngôn ngữ Việt một "danh xưng" mới cho nghề giúp việc tại các gia đình. Nhu cầu thuê "Ôsin" để giúp việc nhà đang tăng cao trong cuộc sống hiện đại, nhất là tại các đô thị. Bên cạnh những ích lợi do nguồn lao động phổ thông này mang lại thì cũng có "n" thứ chuyện "chẳng lành" đã phát sinh. Trong đó, đáng sợ nhất phải kể đến những vụ cướp trong đêm mà thủ phạm lại chính là những "Ôsin" được ăn ở, sinh hoạt cùng gia chủ.
  • Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê vào đó để chị Mai uống. Biết gia chủ ngấm thuốc mê, Phương đã lấy trộm chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi cao chạy xa bay.