Người Hà Nội gồng mình trong mưa rét

Đàm Duy Thứ ba, ngày 26/01/2016 17:12 PM (GMT+7)
Mưa rét đang khiến cho cái lạnh của Hà Nội trở nên tê tái hơn. Nhiệt độ trong ngày thấp nhất từ 7-9 độ C kèm theo mưa khiến cho cuộc sống của người dân Thủ đô đảo lộn. Với những người phải làm việc ngoài trời dưới thời tiết cắt da cắt thịt như thế này sẽ càng trở nên vất vả.
Bình luận 0

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại:

img

Ngoài trời rét buốt cộng với mưa nhỏ khiến cho người dân di chuyển khó khan.

img

Những người lao động tự do trang bị áo đơn, áo kép mỏng tang. Để giữ ấm và tránh ướt trong thời tiết giá rét.

img

Có những người nghèo còn không có giày để đi, họ chấp nhận đi chân trần cùng chiếc túi nilon mỏng dính.

img

Một người bán xôi đang thấp thỏm ngóng trông lực lượng an ninh cấm không cho bán trên tuyến phố Trần Duy Hưng.

img

Cô Chung (Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội) đang đếm số tiền kiếm được nửa ngày bán táo rong quanh Hà Nội. Do trời quá rét cô đã phải bán rẻ táo để về sớm với các con.

img

Nhiều nơi đốt lửa chống lại cái rét thấu xương.

img

img

Đại uý Tạ Quang Hùng đang vất vả phân luồng giao thông khi trời đang mưa rất to trên đường Nguyễn Chí Thanh

img

Một chiến sĩ canh gác trước cửa đại sứ quán Romania

img

img

img

Tại bệnh viện Nhi trung Ương rất nhiều trường hợp em nhỏ đã phải nhập viện vì liên quan tới đường hô hấp.

img

Một người nhà bệnh nhân vật vả ngủ ngoài hành lang tại một bệnh viện.

img

Dù giá rét, một người lao động tranh thủ ngủ bên vệ đường

img

Trời rét những chiếc ghế tại các điểm dừng đỗ xe buýt đều không được tận dụng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem