Đỗ Hùng Dũng là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi được HLV Park Hang-seo triệu tập tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam. Trong bối cảnh Quang Hải dính chấn thương và không thể thi đấu các trận còn lại tại giải, tiền vệ của Hà Nội FC đã được trao băng thủ quân và anh đã không để ông thầy người Hàn Quốc phải thất vọng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-10/hung-dung-01-1575988061-width960height720.jpg)
Đỗ Hùng Dũng.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Indonesia, Hùng Dũng đã chơi quá xuất sắc. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giúp U22 Việt Nam giữ nhịp, mà còn thực hiện đường kiến tạo để Đoàn Văn Hậu ghi bàn mở tỷ số và sau đó tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sau trận đấu, tiền vệ 26 tuổi này đã có những chia sẻ.
"Trước trận đấu, tôi không nghĩ U22 Việt Nam sẽ thắng 3-0. Chiến thắng này là nỗ lực của toàn đội. SEA Games là một giải đấu khó khăn, mật độ thi đấu dày đặc. Nhiều cầu thủ vừa trải qua mùa giải khắc nghiệt cùng CLB nên đã gặp những chấn thương khác nhau khi bước vào giải", Hùng Dũng cho hay.
"Nhưng với tài cầm quân và sử dụng con người hợp lý của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ đã tràn đầy tinh thần, thể lực tốt nhất cho trận chung kết. Cảm ơn NHM đã đồng hành cùng toàn đội. Tôi muốn dành tặng bàn thắng và tấm HCV lịch sử này cho các CĐV Việt Nam và người thân ở quê nhà. Hy vọng chúng ta sẽ còn đạt nhiều thành tích ấn tượng trong tương lai", tiền vệ 26 tuổi chốt lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.