Người hùng Ronaldo giúp Real hạ sát Bà đầm già

Thứ năm, ngày 24/10/2013 04:24 AM (GMT+7)
Ở cuộc “đại chiến” với Juventus diễn ra tại sân Bernabeu vào rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Real Madrid vượt qua Bianconeri với tỷ số 2-1.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Real: Iker Casillas; Alvaro Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Sami Khedira, Asier Illarramendi; Angel Di Maria, Luka Modric, Cristiano Ronaldo; Karim Benzema.

Juve:Gianluigi Buffon; Martin Caceres, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Angelo Ogbonna; Paul Pogba, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo; Arturo Vidal; Carlos Tevez, Fernando Llorente.

Với ưu thế sân nhà, Real đã chủ động tràn lên tấn công và khiến Juve phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút thứ 4, Di Maria (22-Real) chọc khe cho Ronaldo (7) phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm rồi đi bóng qua thủ môn Buffon (1-Juve) trước khi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Real.

Sớm bị đối thủ vượt lên dẫn trước, song điều đó vẫn không làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ Juve. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Bianconeri đã có được bàn quân bình tỷ số ở phút 22.



Từ bên cánh phải, Caceres (4-Juve) thực hiện pha bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong vòng cấm cho Pogba (6) bật cao đánh đầu khiến thủ thành Casillas (1-Real) phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Llorente (14) đã băng vào đá bồi làm tung lưới Real, gỡ hòa 1-1 cho Juve.

Mặc dù vậy, đúng 5 phút sau, Chiellini (3-Juve) truy cản trái phép với Ramos (4-Real) trong vòng cấm và trọng tài Manuel Grafe không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Ronaldo (7) dễ dàng đánh bại thủ môn Buffon (1-Juve), nâng tỷ số lên 2-1 cho Real, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Sau pha lập công thứ 2 của Ronaldo, Carlo Ancelotti đã chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, Juve đã nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng tất cả các đợt lên bóng của họ đều không mang lại hiệu quả.

Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 3 phút, Real đã có lợi thế hơn người khi Chiellini (3-Juve) phải nhận thẻ đỏ sau tình huống thúc cùi chỏ vào mặt Ronaldo (7-Real).

Được thi đấu hơn người, song do muốn giữ sức cho trận Siêu kinh điển nên Real cũng chẳng mặn mà với việc ép sân để tìm kiếm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Juve không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình để tấn công. Vì vậy, tỷ số 2-1 đã được giữ nguyên tới khi trọng tài Manuel Grafe nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Với kết quả này, đội bóng Hoàng gia tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, Juve bị rơi xuống vị trí thứ 3 khi chỉ có được 2 điểm, kém đội xếp trên là Galatasaray 2 điểm.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem