Người phụ nữ mất tích trên chiếc đò dính máu

Chủ nhật, ngày 29/04/2018 18:49 PM (GMT+7)
Trên chiếc đò, nhiều đồ đạc bị xáo trộn, có một con dao Thái Lan dính nhiều máu, người lái đò thì mất tích. Nhiều nghi vấn cho rằng đây là một vụ án giết người cướp của.
Bình luận 0

Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đang cùng các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra sự mất tích của người phụ nữ tên Phạm Thị Lệ Kh. (SN 1970, quê TP.HCM) trên chiếc đò mang biển kiểm soát TG-8243.

img

Chiếc đò của chị Kh neo đậu không người lái.

Vào buổi sáng cùng ngày, ngư dân nuôi cá lồng bè trên sông Tiền, thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Long, TP.Mỹ Tho phát hiện chiếc đò máy mang biển kiểm soát TG-8243 không người lái. Mọi người thấy lạ liền kéo chiếc đò vào bờ neo lại. Lúc này, trên buồng lái có nhiều đồ đạc bị xáo trộn, nhiều đồ đạc dính máu tươi. Ngay lập tức, họ trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Khi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường thì tìm thấy một con dao Thái Lan dính máu. Nghi vấn đặt ra có thể đây là hiện trường một vụ giết người cướp của.

Được biết, chị Kh quê ở TP.HCM, sau khi lấy chồng thì về Tiền Giang sinh sống tại ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho. Chị Kh đã ly hôn chồng một thời gian dài. Sau đó, chị sống bằng nghề đưa đò chở khách qua sông.

Theo một người dân chia sẻ, cuộc sống hôn nhân đổ vỡ khiến chị rất buồn. Từng có nhiều người mai mối cho chị tái hôn nhưng chị không ưng thuận. Chị là người sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai cả.

“Người dân quanh vùng mong muốn cơ quan công an sớm tìm thấy chị Kh để làm rõ vụ việc. Dù hiện trường có như vậy, chúng tôi cũng mong một phép màu rằng chị Kh còn sống...”, anh Nguyễn Văn V (30 tuổi, một  người dân sống ở phường Tân Long) chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Huệ Trần (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem