Trước khi trận El Clasico ở vòng 31 La Liga diễn ra, Barcelona có chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp, dẫn đầu La Liga và bỏ xa Real Madrid tới 9 điểm. Ngoài ra, 2 trận El Clasico trước đó, họ cũng toàn thắng. Tất cả đều tin rằng, đội bóng xứ Catalan sẽ một lần nữa khiến đại kình địch của mình phải ôm hận. Thế nhưng, trong một ngày mà Cristiano Ronaldo đã chơi đầy quyết tâm, cộng với một chiến thuật hợp lý từ HLV Zinedine Zidane, họ đã có chiến thắng đầy quan trọng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2016/images/2016-04-03/1459650946-zidane-real-01.jpg)
HLV Zidane ăn mừng cùng các học trò.
Phút 56, Gerard Pique mở tỷ số cho Barcelona. Tới phút 63, Karim Benzema gỡ hòa 1-1 bằng pha ngả bàn đèn đẹp mắt. Phút 85, Real Madrid mất người khi Sergio Ramos nhận thẻ vàng thứ 2. Nhưng trong khó khăn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại bất ngờ có bàn thắng ấn định. 1 phút sau khi chơi thiếu người, Ronaldo đã tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-1.
Phát biểu sau trận đấu này, HLV Zindane tỏ ra rất vui mừng với chiến thắng, ông cho biết: "Tôi rất vui mừng với kết quả này. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp 1 nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Tôi rất tự hào về những gì mà các cầu thủ của mình đã thể hiện.
Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho danh hiệu vô địch. Giữ vững tinh thần cho những trận sắp tới là điều rất quan trọng. Chúng tôi kém họ 7 điểm và điều cần làm lúc này là nghĩ về trận đấu tới".
Sergio Ramos, người đã phải rời sân ở phút 84 vì 2 thẻ vàng, đùa rằng, nếu biết Real Madrid có thể thắng khi đá ít người hơn thì anh đã rời sân từ trước đó: "Đây là chiến thắng các fan hâm mộ của chúng tôi xứng đáng có nó bởi họ đã trải qua quá nhiều đau khổ trước đó. Chiến thắng mang lại cho chúng tôi sự tự tin, một phần thưởng cho sự chăm chỉ làm việc của các cầu thủ".
Ramos nói về bàn thắng của Ronaldo: "Madrid buộc phải thắng và gặp quá nhiều khó khăn nhưng bàn thắng của Cris đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đã bị thiệt hại về quân số ở những phút cuối, nhưng nếu tôi biết đá ít người mà vẫn thắng thì có lẽ tôi nên rời sân từ trước đó".
Trong khi đó Pepe thì nhận xét: "Họ nói chúng tôi đáng ra phải bị đuổi 4 đến 5 người. Với mười cầu thủ có mặt trên sân, chúng tôi đã giành chiến thắng. Real Madrid cũng hi vọng nhận được may mắn ở Champions League và lọt vào trận chung kết. Chiến thắng này cũng là món quà dành cho fan hâm mộ, chúng tôi sẽ chiến đấu cho những tham vọng nhưng trước hết đôi chân cần đặt trên mặt đất để hướng tới những trận đấu tiếp theo".
Tiền đạo Jesse cũng tin tưởng vào chiến thắng ở Champions League: "Chúng tôi đang tiếp tục đi trên con đường của mình cho dù nó vô cùng khó khăn. Real Madrid sẽ cố gắng để giành chiến thắng ở Champions League".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.