Người sống sót bàng hoàng kể vụ sét đánh hàng chục người

Thứ sáu, ngày 24/08/2012 14:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - "Trời mưa, bọn em đang đánh bài quỳ thì bất ngờ nghe tiếng sấm, sét đánh đùng, rồi tia có chớp, em bất tỉnh sau khi bị sét đánh. Sau khi được sơ cứu, em may mắn thoát chết, trên người chỉ bị vài vết bỏng...".
Bình luận 0

Sáng 24.8, bác sĩ Đồng Văn Chín, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết, các nạn nhân trong vụ sét đánh chiều 23.8 tại trại giam Gia Trung (xã H’Ra, Mang Yang) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã dần ổn định.

img
Các bác sĩ đang chăm sóc các nạn nhân bị sét đánh

Trước đó, chiều 23.8, trên địa bàn huyện Mang Yang có mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét. Trong khi hàng chục công nhân của Công ty TNHH Thúy Hà bóc vỏ keo đang trú mưa tại bốn lán tạm thì bất ngờ bị sét đánh trúng làm hai người là Lò Văn Anh (SN 1987), Phi Văn Bảo (SN 1996) chết ngay tại chỗ, 20 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Tất cả cùng ngụ tại La Chánh, Thanh Hóa.

Các nạn nhân được mọi người sơ cứu trước khi chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Ngân Văn Chon (SN 1994) cùng quê với hai người xấu số kể: “Trời mưa, bọn em đang đánh bài quỳ thì bất ngờ nghe tiếng sấm, sét đánh đùng, rồi tia chớp, em bất tỉnh sau khi bị sét đánh. Sau khi được sơ cứu, em may mắn thoát chết, trên người chỉ bị vài vết bỏng. Hú hồn khi Lò Văn Anh chỉ cách em đang ngồi sau lưng em cách có 20 phân (20cm)”.

Còn nạn nhân Bảo thì vừa đi làm về, đang thay đồ dưới ổ điện nên bị sét đánh chết.

Là một trong 4 nạn nhân bị thương nặng nhất, trên người có nhiều vết bỏng, nhưng anh Vi Văn Phượng (SN 1976) là người duy nhất còn tỉnh sau khi bị sét đánh. “Thật hãi hùng, xung quanh người nằm la liệt, có người cháy đen, đầy mùi khét. Cả người tôi co quắp, không cử động được, mặc dù người đang tỉnh, miệng vẫn còn nói được, tôi kêu người đem dầu xoa bóp giúp tôi cùng những người khác”- anh Phượng kể.

Được biết, những công nhân này đang khai thác keo tràm tại trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an), trong số 20 công nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang có ba em sinh năm 1996, tức khoảng 16 tuổi, chưa đến tuổi lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem