Người thân kể về cuộc sống của nữ kế toán vừa được khai quật sau 6 năm

Chủ nhật, ngày 27/05/2018 13:08 PM (GMT+7)
Suốt 6 năm qua, gia đình luôn kiên trì gửi hàng trăm lá đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng mong làm rõ cái chết có nhiều điểm “bất thường”. Tuy nhiên do không có kết quả nên mới quyết định đề nghị tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm.
Bình luận 0

Những ngày nay, gia đình đang mong chờ kết quả từ cơ quan chức năng sau khi tiến hành khai quật thi thể của bà Đào Thị Hoa (SN 1961, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) sau 6 năm tử vong.

Nhắc đến sự việc, cụ Đào Thi (82 tuổi, bố đẻ bà Hoa) cho biết vì quá đau lòng nên vợ cụ bị bệnh tai biến, liệt nửa người. "Sau khi biết tin con gái tôi chết trên đồi Động Nen, thì gia đình tôi ai cũng bàng hoàng. Tôi không thể tin con gái tôi lại làm điều dại dột", cụ Thi nói.

img

Cơ quan chức năng quây bạt lại khai quật tử thi để điều tra

Theo cụ Thi, cuộc sống hằng ngày của người con gái vô cùng hạnh phúc, không hề có biến cố gì xảy ra. Bà Hoa làm kế toán ở bệnh viện còn chồng thì làm kỹ sư ở nhà máy xi măng Hoàng Mai. Hai vợ chồng có hai người con trai học rất giỏi, giờ đang làm việc ở nước ngoài.

Ông Đào Quang Nghị (em trai bà Hoa) kể, vào sáng 12/9/2012, đồng nghiệp bà Hoa gọi điện hỏi thăm vì 2 ngày rồi không đi làm. Tìm mãi không thấy, mọi người mới tỏa ra đi tìm và phát hiện bà Hoa tử vong trong tư thế treo cổ ở trên đồi Động Nen (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành), cách nhà khoảng 2km.

"Điểm bất thường tại hiện trường là Hoa treo cổ nhưng hai đầu gối lại quỳ xuống đất. Ngoài ra, các cây nhỏ bên cạnh thi thể Hoa không có dấu hiệu của sự vùng vẫy theo bản năng trước lúc chết", ông Nghị nói.

Ngoài ra, đôi dép của bà Hoa bị bỏ lại cách hiện trường khoảng 200m. Quãng đường này trên Động Nên có rất nhiều đá nhỏ, sắc, chưa kể đến những cây có gai, thế nhưng khi quan sát hai bàn không thấy có gì khác thường.

Ông Nghị nhớ lại: "Lúc đó, gia đình chỉ nghĩ làm gọn nhẹ mọi việc để chôn cất chị tôi chu toàn. Còn phía công an vẫn sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ cái chết. Thế nhưng chờ mãi thì Công an huyện Yên Thành không khởi tố vụ án và khép lại quá trình điều tra".

img

Cơ quan chức năng khai quật tử thi

Bởi vậy, suốt 6 năm qua, gia đình luôn kiên trì gửi hàng trăm lá đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng mong làm rõ cái chết có nhiều điểm "bất thường". Do không được nên mọi người mới bàn nhau cùng đề nghị khai quật tử thi để khám nghiệm.

Sau đó, Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi chị Đào Thị Hoa, ra quyết định trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.

Sáng 24/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan Pháp y tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Yên Thành, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức khai quật, khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết của bà Đào Thị Hoa.

Cho đến thời điểm bay giờ, ông Nghị vẫn giật mình khi cơ quan pháp ý mở nắp quan tài thi thể của bà Đào Thị Hoa sau 6 năm tử vong.

"Thi thể, da dẻ vẫn còn nguyên vẹn, dù 6 năm đã trôi qua. Tôi thấy điều này rất hiếm. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng thi thể vẫn còn nguyên được như thế", ông Nghị nói.

Ông Nghị thừa nhận, quá trình khai quật cơ quan chức năng đã làm hết chức trách. Sau đó, cơ quan điều tra đã lấy nhiều mẫu phẩm từ thi thể bà Hoa để xét nghiệm phục vụ quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong đó có một phần xương cổ, hộp sọ, não bộ, nội tạng...

"Ngày khai quật mộ, gia đình rất hy vọng vì các cơ quan chức năng làm việc rất chuyên nghiệp, tỷ mỉ. Dù kết quả thế nào thì chúng tôi vẫn mong sẽ có một kết luận chính xác, công tâm để gia đình yên lòng, khỏi trăn trở", ông Nghị nói.

Văn Nguyễn (Thời đại)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem