Người Việt tại Mỹ

  • Cuộc bầu cử ngày 8.11 không chỉ đem lại cho người dân Mỹ một vị tổng thống mới, mà còn tạo một sự kiện rất lớn trong cộng đồng người Việt sinh sống ở Mỹ, đó là việc đưa bà Ngọc Dung Stephanie Murphy vào Hạ viện Mỹ.
  • Taylor Hoàng, cô gái gốc Việt vừa giành giải thưởng "Những khuôn mặt đa dạng" do Tổ chức Giáo dục thuộc Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ trao tặng.
  • Giữa vô số các nhà hàng sang trọng ở thành phố Omaha rộng lớn, có một cửa hàng nhỏ bán món xôi mặn của người Việt luôn đông nghẹt khách. Tại nơi này, những người Việt ở nơi xứ xa có thể cùng nhau thưởng thức đĩa xôi ngon lành và còn hàn huyên dăm ba câu chuyện kể về quê hương mình.
  • Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ hội Halloween thì tại thành phố Omaha thuộc bang Nebraska, Hoa Kỳ đều có tổ chức hội thi bí ngô (còn gọi là bí rợ, bí đỏ), ai trồng được quả bí ngô to nhất, đẹp nhất sẽ thắng giải.
  • Có một lần, tôi cùng mấy người bạn đến một nhà hàng chuyên các món ăn ngon của người Việt tại Mỹ. Sau khi xem thực đơn, tôi mời bạn dùng thử tô bún bò Huế nổi tiếng của quê hương. Khi nếm miếng nước dùng, mấy bạn tôi cho rằng, món bún này có hương vị thơm ngon “nhất thế giới”.
  • Để có được một "khoảng trời quê" tĩnh lặng, những người Việt ở thành phố Portland này phải cố sưu tầm, lục lại ký ức xưa nơi quê nhà. Rồi họ mua con giống mang về tự chăm sóc, tưới tiêu, đợi chờ “sản phẩm” của mình đơm hoa, kết trái.