Nguyễn Kim Hon
-
Liên quan đến vụ một phụ nữ ở Cà Mau lưu lạc và trở về quê sau 6 năm lấy chồng Trung Quốc, chiều nay (10/7), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) thông tin: “Sáng nay, tôi đã trực tiếp đến thăm gia đình của chị Bùi Thị Mơ để nắm thêm tình hình. Trước mắt, ở góc độ địa phương, xã sẽ hỗ trợ để nhanh chóng làm giấy tờ tùy thân, nhập khẩu cho Mơ”.
-
Mới đây, chị Bùi Thị Mơ, một phụ nữ lưu lạc ở biên giới sau 6 năm lấy chồng Trung Quốc, đã được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình tại ấp Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
-
Những ngày tháng cơ cực nơi xứ người như cuộn phim quay chậm, hằn sâu trong tiềm thức bỗng trỗi dậy và Nguyễn Kim Hon (SN 1976) kể lại cho chúng tôi nghe quãng đời đen tối bỗng ập đến với một cô gái tuổi đôi mươi...
-
Sáng nay (4/7), chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi) - người lưu lạc suốt 22 năm tại Trung Quốc đã về tới quê mình (ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).
-
Trước khi về gặp mẹ già 83 tuổi ở ấp Bửu Đông (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), chị Hon đã quyết định đi đến chùa thắp hương, lễ phật.
-
Chiều nay (3/7), bà Nguyễn Thị Hến (83 tuổi, ở ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, gia đình bà đã tìm được người con gái sau 22 năm mất tích.