Nhà Đường
-
Là người lật đổ nhà Đường hùng mạnh bậc nhất châu Á thời phong kiến, Chu Toàn Trung mở đầu thời kỳ Ngũ đại Thập quốc ở Trung Hoa với đầy rẫy những âm mưu, chiến tranh, giết chóc và sự chia rẽ.
-
La Sĩ Tín và Lý Đạo Huyền bị Lưu Hắc Thác giết chết, Lý Thế Dân đã bật khóc khi biết tin. Lúc này nhà Đường huy động lực lượng quân đội tốn nhiều công sức mới có thể dẹp yên được Lưu Hắc Thát...
-
Là một triều đại tương đối nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, nhà Đường từng có hy vọng sẽ viết lên trang lịch sử kéo dài. Thật không may, vì nhiều lý do, nó cuối cùng đã bị phá hủy bởi một người tên là Chu Ôn.
-
Với khối tài sản ước tính lên tới 16 nghìn tỷ USD, Võ Tắc Thiên, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, không chỉ là người phụ nữ giàu nhất thế giới thời bấy giờ mà còn được xem là người phụ nữ giàu nhất mọi thời đại.
-
Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với 15 năm trị vì đất nước. Bên cạnh quyền lực tối cao, cuộc đời bà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn, trong đó có tin đồn về việc nuôi dưỡng nhiều sủng nam vì nỗi sợ hãi những thế lực siêu nhiên.
-
Họ này được mệnh danh là đáng sợ nhất Trung Quốc, bởi dù gắn với cái tên tốt đẹp như thế nào cũng có thể khiến người đó gặp xui xẻo.
-
Sư trỗi dậy của người Tạng đạt đến đỉnh cao vào giai đoạn những năm 760, với cuộc chinh phạt đưa 20 vạn quân Tây Tạng tràn vào kinh thành Trường An, một trong những thành phố đông dân và nhộn nhịp nhất thế giới lúc bấy giờ.
-
Trong lịch sử hơn 2.000 năm triều đại của Trung Quốc, không thiếu những vị đại thần trung thành và những vị tướng tài giỏi. Nhưng tương ứng, cũng có rất nhiều nhân vật phản diện, hay đúng hơn là những đại gian thần bị người đời xỉ vả.
-
Đường Thương Đế (? - 5/9/714), còn gọi là Đường Thiếu Đế, tên thật Lý Trọng Mậu, là một vị Hoàng đế của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, trị vì trong một thời gian ngắn trong năm 710, từ 8/7/710 - 25/7/710, chỉ 17 ngày.
-
Cao Biền "nổi danh" ở đất Việt với những trò ma thuật và trấn yểm, "sinh nghề, tử nghiệp", rốt cuộc chính bản thân ông đã chết vì ma thuật...