Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
![]() |
Tôi thường cùng bạn bè tập trung xem liền cả hai trận mỗi đêm. World Cup này khác thường so với các kỳ trước, rất khác! Đó là sự "nốc ao" của một số "đại gia", trong đó có Italia, Pháp. Tuy nhiên nhìn chung toàn vòng loại thì còn hiếm những trận "máu lửa", có những trận còn nhạt hơn cả nghiệp dư. Một số trọng tài thì vai trò không đáng là “vua” do bắt rất chán, có những sự ngớ ngẩn như bóng vào rồi mà còn không công nhận!
Tôi nghĩ rằng năm nay Brazil sẽ vô địch, tôi ưng nhất đường nét thi đấu của họ. Tôi cũng thích Đức với sự trẻ trung, thi đấu rất thông minh. Họ chơi có vẻ rất nhàn nhưng lại bao quát được tất cả các tuyến. Các đội khác cũng có nét hay riêng nhưng không bằng được hai đội này. Tôi nghĩ đến một trận túc cầu dữ dội của hai đại diện cho hai nền bóng đá châu Âu và Nam Mỹ!
Dương Xuân (ghi)