Báo chí Tây Ban Nha và Italia đưa tin, giữa tuần trước, giới lãnh đạo Real đã có cuộc gặp gỡ người đại diện Mino Raiola của Paul Pogba.
Đó là cuộc gặp nhân dịp Kền kền trắng hành quân tới Turin để Juventus trong trận lượt đi bán kết Champions League. Mọi chuyện cơ bản đã xong khi tiền vệ 22 tuổi người Pháp đồng ý gia nhập sân Bernabeu vào hè này.
Về Man City, Pogba nhận lương 250.000 bảng/tuần. Ảnh: Mirror.
Thế nhưng đùng một cái, thương vụ đổ bể khi kẻ chịu chơi Man City chấp nhận "phá két" để nẫng Pogba. Theo tiết lộ từ Mirror, đội chủ sân The Etihad đã gửi tới cựu ngôi sao M.U lời đề nghị về một mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần sau thuế, kèm theo bản hợp đồng 5 năm. Nghĩa là nếu đồng ý, Pogba sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử Man City, đồng thời xếp ngang hàng với Angel di Maria của M.U.
Lời đề nghị quá hấp dẫn từ Man City khiến Pogba quay ngoắt 180 độ. Giờ thì anh chẳng quan tâm tới lời chào mời từ Real Madrid nữa, mà chỉ hướng ánh mắt của mình tới thành Manchester. Vấn đề bây giờ có lẽ chỉ còn là giá cả. Juventus muốn 70 triệu bảng, tương đương với điều khoản phá vỡ hợp đồng, mới chịu nhả Pogba. Man City không cảm thấy quá đắt và sẽ sớm cử người tới đàm phán. Nếu có Pogba, họ sẽ yên tâm để Yaya Toure dứt áo ra đi (chuyển tới Inter Milan).
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Pogba trở thành một trong những cái tên hót nhất trên thị trường chuyển nhượng. Một loạt đại gia hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG, M.U, Chelsea, Arsenal và cả Man City đều từng đánh tiếng muốn sở hữu tiền vệ 22 tuổi này. Juventus đã có động thái gia hạn để trói chân Pogba hồi tháng 9 năm ngoái, thế nhưng điều đó chẳng khiến sức hút của anh giảm đi. Thậm chí nó chỉ càng khiến cho các ông lớn quyết tâm hơn mà thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.