Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người hâm mộ nháo nhác, còn đám đông"phe vé" thì mừng như trảy hội. Các quầy vé trước cửa SVĐ Mỹ Đình toàn dân "phe" ngồi án ngữ.
![]() |
9 giờ sáng 8-12, người hâm mộ nhốn nháo vì không còn một bàn bán vé nào trên phố Trịnh Hoài Đức |
![]() |
Một quầy vé trước cổng SVĐ Mỹ Đình bỏ không từ tối qua. Chỉ có thể mua từ “phe” vé. |
![]() |
9 giờ 30, trước cửa sân Hàng Đẫy, đám đông “phe” vé ra giá 300.000/đôi vé khán đài C, D. |
![]() |
10 giờ, giá vé đã được đôn lên 350.000/đôi C,D |
![]() |
Một quầy vé tại Mỹ Đình, một thanh niên giơ tay báo “hết vé” khi khách hỏi mua vé với giá phát hành. |
![]() |
Nhưng vé chợ đen à?... Rất sẵn. |
![]() |
11 giờ, phố Trịnh Hoài Đức đã đông đến mức ùn tắc. |
![]() |
Giá vé được “đôn” lên 400.000/ đôi khán đài C,D. |
![]() |
Đám đông tập trung trước quầy vé trống |
![]() |
Bên ngoài, các loại vé vẫn được cánh chợ đen trao đổi. |
![]() |
Ngậm ngùi tìm mua vé chợ đen. |
![]() |
13 giờ, trước cửa SVĐ Mỹ Đình hình thành đám đông, cò kè giá cả |
![]() |
15 giờ, giá đôi vé VIP khán đài B được đôn lên 1,5 triệu đồng |
![]() |
Một “fan” bóng đá há hốc miệng vì nghe hét giá quá cao. |
![]() |
Hể hả vì mua được dôi vé ưng ý. |
![]() |
Dân “phe” vé cười hỉ hả. |
Hữu Thọ - Đàm Duy