NHM "phản ứng" dữ dội khi HLV Hữu Thắng đổ lỗi cho… mặt sân

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 30/03/2016 16:00 PM (GMT+7)
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho rằng, nếu may mắn hơn, ông và các học trò đã có thể chia điểm trước đại diện Tây Á. Ngoài ra nhà cầm quân này cũng ám chỉ, mặt sân xấu là một phần nguyên nhân khiến các cầu thủ Việt Nam không thể hiện được những gì tốt nhất. Phát biểu này của ông ngay lập tức nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ NHM nước nhà.
Bình luận 0

Tối qua (30.3), ĐT Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á với ĐT Iraq. Do Iraq chiến sự liên miên nên FIFA yêu cầu trận đấu diễn ra trên một sân trung lập của Iran. LĐBĐ Iran đã bố trí sân PAS ở thủ đô Tehran, nhưng đây là một sân đấu không đạt tiêu chuẩn, khi mặt sân quá xấu, có nhiều chỗ mấp mô.

img

HLV Hữu Thắng không hài lòng với mặt sân PAS. Ảnh: AFC.

Khi trận đấu khép lại và ĐT Việt Nam thua với tỷ số 0-1, HLV Hữu Thắng đã bày tỏ sự không hài lòng với Ban tổ chức. Nhà cầm quân người xứ Nghệ phát biểu: “Trước tiên tôi xin gửi lời chúc mừng Iraq, chiến thắng trước Việt Nam đã giúp họ có được tấm vé đi tiếp. Các học trò của tôi đã chơi một trận đầy cố gắng, có thời điểm tạo ra được nhiều sức ép lên phía Iraq. Nếu may mắn hơn chút nữa, chúng tôi đã có thể có bàn gỡ hoà, buộc đối phương chia điểm. Tôi cũng lấy làm tiếc vì mặt sân PAS Ghavamin không tốt, ảnh hưởng tới lối chơi của tuyển Việt Nam”.

Trước phát biểu của HLV Hữu Thắng, nhiều CĐV Việt Nam đã tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng, nhà cầm quân 44 tuổi này không nên đổ lỗi cho các yếu tố khách quan, vì rõ ràng Iraq cũng gặp bất lợi như ĐT Việt Nam. Đại diện Tây Á xứng đáng thắng vì vượt trội về đẳng cấp, kỹ chiến thuật lẫn thể lực. Còn ĐT Việt Nam nên rút xa những bài học để tiến bộ trong thời gian tới.

“Chúng ta có nền văn hóa rất đặc trưng, đó là: "Văn hóa đổ lỗi". Thay vì nhận mình thấp kém để dẫn đến thất bại thì lại tìm lí do biện minh, đổ lỗi. Đá với Iraq, nếu thắng, đó là chuyện may mắn, đáng tuyên dương, nếu thua, đó là chuyện hết sức bình thường”, độc giả “Trần Pho” nhận xét.

“Đã thua thì chấp nhận thua vì mình chơi không được hay bằng đối thủ. Chứ đừng đổ thừa sân không được tốt vì cả hai đội chơi cùng một sân. Phải nhận thua và rút kinh nghiệm cho chuyến ra quân tới”, độc giả có nickname “Stevedang25” thêm vào.

“Thực ra mà nói Việt Nam chỉ nhỉnh hơn Lào, Đông Timo… Chứ đá với mấy ông lớn thì còn lâu mới thắng. Là 1 CĐV, tôi không đồng ý với cách biện luận của HLV Hữu Thắng. Rõ ràng cách chơi của chúng ta kém, không có đường lối thuyết phục”, bình luận của độc giả “Buc minh thoi do loi”…

“Tôi thấy đội hình dưới thời HLV Hữu Thắng yếu về thể lực, thiếu sức kháng cự với Iraq. Ông Thắng nói lối chơi ban bật bóng nhỏ phù hợp với con người Việt Nam. Điều này hoàn toàn sai. Tùy vào từng đối thủ mà chúng ta có một lối chơi khác nhau cho phù hợp. Nếu chúng ta cứ rập khuôn sẽ dễ bị bắt bài. Hơn nữa Việt Nam và Thái lan là hai quốc qia láng giềng, có nền thể lực tương đồng. Tại sao lối chơi của họ đa dạng còn chúng ta thì không? Việt Nam cũng đâu thiếu cầu thủ có thể lực và kỹ thuật tốt? Cứ đá theo kiểu này thì HLV Hữu Thắng sẽ không đưa đội tuyển tới đâu”, độc giả “Anh Tuấn” viết những dòng đầy tâm huyết…

Tất nhiên, cũng có khá nhiều người đồng cảm với HLV Hữu Thắng. Độc giả có nickname “Đà Nẵng” là một người như thế: “Cùng là người Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta nên chia sẻ với đội tuyển lúc thắng thua, buồn vui. Hai đội bóng cách biệt về trình độ nên chúng ta thua là điều hoàn toàn bình thường. Họ mạnh hơn nên đương nhiên họ cầm bóng phải nhiều hơn. Còn nếu nói hàng tiền vệ chơi không tốt, không cầm được bóng thì có nghĩa mình đang tự đánh giá mình ngang với họ. Trở lại World Cup 2014. Cả đất nước Brazil trước trận đấu có ai nghĩ rằng họ sẽ thua đến 1-7 ngay trên sân nhà. Tôi nghĩ, chúng ta hãy nên chia sẻ với HLV, các cầu thủ không chỉ trận bóng tối qua mà còn cả những chặng đường tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Nếu có trách cũng là những lời góp ý chân thành và nhẹ nhàng thì sẽ hiệu quả hơn”.

Trong khi đó, độc giả “phambach08” thì kêu gọi mọi người cần nhìn về tương lai và tiếp tục ủng hộ HLV Hữu Thắng và các học trò, thay vì chỉ bới móc và chỉ trích: “Dù thua nhưng các cầu thủ già, trẻ của chúng ta thi đấu như những chiến binh quả cảm! Đáng được khích lệ. Luôn dõi theo và ủng hộ các bạn và Hữu Thắng. Chẳng có gì phải buồn, hãy kiên định và xây dựng lối chơi”.

"Đội bạn cũng chơi chẳng mấy đẹp. Phạm lỗi không kém Việt Nam. Hơn nữa lại sử dụng lối chơi taca-dada. Bàn thắng thì may mắn 100%. Nếu cầu thủ đội bạn không có pha dứt điểm bằng đầu gối thế kia, nhiều khi là chẳng vào", độc giả "Lê Linh" đưa ra nhận xét của mình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem