Nhói lòng 2 nạn nhân cuối cùng vụ lở đất ở Hòa Bình được tìm thấy

Thứ tư, ngày 18/10/2017 13:01 PM (GMT+7)
Tiếp tục nổ mìn phá tảng đá lớn, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hai thi thể cuối cùng vụ sạt lở ở Hòa Bình.
Bình luận 0

img

Sáng nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phá tảng đá lớn bằng mìn mới có thể tiếp cận được thi thể nạn nhân. Ảnh: Phạm Tuân

Trưa nay, hai thi thể cuối cùng vụ sạt lở vùi lấp 18 người ở xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình) được tìm thấy.

Lực lượng chức năng phải nổ mìn phá những tảng đá lớn thì mới tiếp cận được. Thi thể một nam và một nữ bị vùi lấp dưới lớp đất đá dày vài mét. Đó là anh Bùi Văn Hức, Trưởng xóm Khanh và chị Bùi Thị Nư.

Công việc tìm kiếm nạn nhân đã kết thúc sau một tuần. Có thời điểm lực lượng chức năng huy động tới 300 người gồm lính cứu hỏa, cứu hộ, công an, dân phòng, bộ đội dốc sức tìm kiếm.

img

Hai nạn nhân, một nam, một nữ được đưa ra ngoài. Ảnh: Phạm Tuân

Theo lãnh đạo huyện Tân Lạc, đây là vụ sạt lở lớn nhất trong lịch sử và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất ở Hòa Bình. 

Thung lũng suối Khanh, xã Phú Cường, có hơn 10 hộ dân với 30 nhân khẩu sinh sống, được bao bọc bởi những ngọn núi. Người dân chủ yếu làm nương và chăn thả gia súc. Rạng sáng 12/10, hơn nửa quả đồi đổ xuống khiến năm ngôi nhà sàn và 18 người cùng dòng họ bị vùi lấp.

Phương Sơn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem