Nhồi máu cơ tim

  • (Dân Việt) - Bệnh mạch vành được gọi là “sát thủ” vì là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam có khoảng 15% dân số mắc bệnh tim mạch đứng đầu là bệnh mạch vành, mỗi năm có hàng triệu người mắc bệnh. 10% trong số này đã tử vong.
  • (Dân Việt) - Không ai vui gì khi cơ tim nhồi máu. Bệnh thậm chí nhiêu khê cho cả thầy thuốc. Chính vì thế mà y sĩ đoàn ở phương Tây đã liên tục gióng cao tiếng chuông báo động về nguy cơ của tình trạng tắc nghẽn mạch vành.
  • (Dân Việt) - Nhờ nhiều công trình nghiên cứu trong thập niên gần đây nên thầy thuốc nào cũng rõ hiện tượng xơ vữa mạch máu không nhiều thì ít, không trực tiếp thì gián tiếp, là bàn tay phá hoại trong tất cả các căn bệnh thời đại...
  • (Dân Việt) - Trời rét đậm khiến nhiều bệnh viện tăng vọt số lượng bệnh nhân viêm đường hô hấp, tim mạch, nhồi máu cơ tim.
  • Dân Việt - Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail, hôm thứ Sáu vừa qua, chủ tịch Peter Hill-Wood của Arsenal đã phải nhập viện khẩn cấp do bị nhồi máu cơ tim.
  • Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến loãng xương như uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, ít vận động… Biến chứng do loãng xương nguy hiểm không kém nhồi máu cơ tim và đột quỵ với tỉ lệ tử vong 20% và thương tật vĩnh viễn đến 50%.
  • Sau hai lần “sống lại", tối 4.8, cụ Trần Miễn (79 tuổi), ở tổ 10, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã chính thức qua đời.
  • Đối với người cao tuổi, nhồi máu cơ tim là bệnh rất hay gặp. Nhưng gần đây, số người dưới 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim phải nhập viện tăng lên đáng ngại, cá biệt có cả những thanh niên độ tuổi chưa tới 30.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.3, khoa Cấp cứu Tim mạch của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, ông Ken Lord (69 tuổi), cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, bị nhồi máu cơ tim vừa được khoa này cứu sống. Ông Ken đến Việt Nam từ 10 ngày trước để làm công tác nhân đạo.
  • (Dân Việt) - Tôi năm nay 27 tuổi, hay bị đau nhói ngực, có lúc đau đến không thể đi lại được. Nhà tôi ở xa không có điều kiện đến viện. Xin hỏi tôi mắc bệnh gì? (Nguyễn Mạnh Hùng, Tuần Giáo, Điện Biên)