Những cái tốt nhất và tệ nhất tại Premier League 2013-2014

Thứ ba, ngày 13/05/2014 12:45 PM (GMT+7)
Sau khi Premier League 2013-2014 hạ màn, tờ Goal đã bầu chọn ra những cái tốt nhất và tệ nhất tại giải Ngoại hạng trong suốt 9 tháng tranh tài vừa qua.
Bình luận 0

Cầu thủ xuất sắc nhất: Luis Suarez (Liverpool)

img
Luis Suarez.

Mặc dù vắng mặt 5 trận đấu vì án treo giò 10 trận về hành vi cố tình cắn vào tay hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea hồi cuối mùa giải trước, song Suarez đã trở lại đầy ấn tượng và ghi tới 31 bàn thắng sau 32 lần ra sân. Thành tích đó đã giúp tiền đạo người Uruguay đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

HLV xuất sắc nhất: Toni Pulis (Crystal Palace)

img
Toni Pulis.

Chuyển sang dẫn dắt Crystal Palace trong bối cảnh đội bóng này mới giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 11 vòng đấu đầu tiên, song Pulis đã biết “thổi hồn” vào lối chơi giúp “Những chú đại bàng” cán đích ở vị trí thứ 11 với 45 điểm.

Bàn thắng đẹp nhất: Pajtim Kasami (Fulham)

Bàn thắng của Kasami. Nguồn: Youtube.

Trong cuộc đọ sức với Crystal Palace hồi tháng 10.2013, Kasami đã có pha khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền dài vượt tuyến của Sascha Riether trước khi xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú bắt volley ở góc hẹp làm tung lưới thủ môn Julian Speroni.

Trận đấu hấp dẫn nhất: Liverpool 3-2 Man City (vòng 34)

img
Liverpool đã giành chiến thắng đầy kịnh tính trước Man City.

Được thi đấu trên sân nhà Anfield, Liverpool đã dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo và sớm vượt lên dẫn trước 2-0 sau 26 phút thi đấu nhờ các pha làm bàn của Raheem Sterling và Martin Skrtel.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Man City đã vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 2-2 sau pha làm bàn của David Silva (phút 57) cùng bàn đá phản lưới nhà của Martin Skrtel (62’). Khi trận đấu bước sang phút 78, Philippe Coutinho đã tỏa sáng ấn định chiến thắng 3-2 cho The Kop.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: Cú trượt trận của Steven Gerrard

img
Cú trượt chân của Gerrard khiến Liverpool tự đánh mất cơ hội vô địch.

Ở cuộc tiếp đón Chelsea trong khuôn khổ vòng 36, Liverpool đã thi đấu áp đảo hoàn toàn trong suốt hiệp một. Thế nhưng, Gerrard đã có pha trượt chân đáng trách tạo điều kiện cho Demba Ba mở tỷ số cho Chelsea ở phút 45+3.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 4, Willian đã lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea. Có thể nói, trận thua này chính là bước ngoặt khiến Lữ đoàn đỏ phải ngậm ngùi nhìn Man City đăng quang vào cuối mùa giải.

Bản hợp đồng thành công nhất: Wilfred Bony (Swansea)

img
Bony đã chứng tỏ được giá trị trong màu áo Swansea.

Gia nhập Swansea hồi tháng 7.2013 với giá 12 triệu bảng, Bony đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành chân sút chủ lực của Bầy thiên nga. Sau 33 lần ra sân, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã đóng góp 16 pha lập công.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Ross Barkley (Everton)

img
Ross Barkley.

Mùa giải này, Barkley đã có sự tiến bộ vượt bậc nơi hàng tiền vệ và góp phần giúp Everton giành được vị trí thứ 5. Trải qua 34 lần ra sân, tiền vệ 20 tuổi đã có 6 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn.

Thất bại của mùa giải: David Moyes và M.U

img
David Moyes khiến M.U sa sút tệ hại.

Được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng cho Sir Alex Ferguson nhưng David Moyes đã đưa Ban lãnh đạo và các fan M.U đi từ thất vọng này sang thất vọng khác. Kết quả là ông đã bị “bật xới” khỏi sân Old Trafford hôm 22.4 vừa qua.

Về phần mình, quyết định bổ nhiệm Ryan Giggs làm HLV tạm quyền trong giai đoạn ngắn ngủi cuối mùa giải cũng không thể giúp được M.U tránh khỏi việc phải xếp ở vị trí thứ 7.

Cầu thủ tệ nhất: Marouane Fellaini (M.U)

img
Fellaini chính là "hàng hớ" của M.U dưới triều đại David Moyes.

Gia nhập M.U hồi mùa hè năm ngoái với giá 27,5 triệu bảng, song Fellaini đã không thể thích nghi với lối chơi của bầy Quỷ đỏ. Những gì tiền vệ người Bỉ để lại sau 19 lần ra sân chỉ là 3 pha kiến tạo thành bàn.

Bản hợp đồng tệ nhất: Erik Lamela (Tottenham)

img
Erik Lamela.

Chuyển sang đầu quân cho Tottenham với giá 30 triệu bảng (mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB), Lamela được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Gareth Bale để lại tại sân White Hart Lane. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Argentina thậm chí còn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính và chỉ có vỏn vẹn 9 lần ra sân.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem