Những dấu hỏi nóng về vụ 2 thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương

Thứ sáu, ngày 17/05/2019 19:01 PM (GMT+7)
Nạn nhân bị giấu xác trong khối bê tông là ai, bị giết khi nào và quan hệ ra sao với nhóm thuê nhà có hành tung bí ẩn?
Bình luận 0

Mối quan hệ giữa nạn nhân với người thuê nhà?

Tối 15/5, một người đàn ông dọn đến căn nhà mới mua ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thấy bồn nước chứa bê tông và một khối bê tông hình trụ trong phòng, chủ nhà tìm cách di chuyển.

Khối bê tông nhẹ được vứt bên hông nhà, còn bồn nước chứa bê tông phải dùng búa đập nhỏ. Thi thể thứ nhất lộ ra, bốc mùi nồng nặc. Tiếp theo, cơ quan chức năng đập khối bê tông hình trụ thì phát hiện thêm thi thể thứ hai.

Hai nạn nhân là ai? Cảnh sát lập tức phát đi thông báo nhận dạng khi kết thúc khám nghiệm tử thi.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án mạng. Nạn nhân đều là nam giới, có dấu hiệu bị kẻ thủ ác giấu xác phi tang.

Người được tìm thấy đầu tiên cao khoảng 1,7 m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc, tóc ngắn. khoảng 30-35 tuổi. Nạn nhân thứ hai cao khoảng 1,61 m, tóc ngắn, khoảng 35 tuổi, mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Cảnh sát đến nay xác định căn nhà trên vừa được ông Nguyễn Minh Vương (ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng).

Trước khi ông Huân đến nhận nhà, một phụ nữ đã thuê của ông Vương để sử dụng. Người này rời đi trước khi 2 thi thể được tìm thấy. Câu hỏi được nhiều người quan tâm chính là mối quan hệ giữa người thuê nhà với nạn nhân ra sao.

img

Cảnh sát khám nghiệm căn nhà. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Bí ẩn người phụ nữ tên Thanh?

Hàng xóm cho biết nhóm thuê nhà lúc đầu có 3 người. Ngay hôm đầu đến ở, họ căng bạt che kín quanh nhà.

Cuộc sống của những người này là điều bí ẩn, hàng xóm sát bên cũng không biết họ làm gì bên trong.

Kết quả xác minh cho thấy người đứng ra hợp đồng là một phụ nữ tên Thanh. Cứ 3 tháng, người phụ nữ này lại gặp ông Vương trả tiền thuê nhà.

Sau này, người dân địa phương chỉ thấy một người nữ ra vào căn nhà luôn khóa im ỉm. Có lần, chủ nhà đến thu tiền, người bên trong không mở cửa, chỉ đưa tiền qua khe hở của tường rào phía trước.

Nhóm thuê nhà làm gì sau cánh cửa khóa kín?

Cuộc sống của những người thuê căn là điều bí ẩn, đến nay chưa ai có thể lý giải. Tìm ra những người này đang là ưu tiên hàng đầu của cơ quan điều tra.

Khi nhóm người này mới đến ở, hàng xóm nghĩ rằng trong nhà có mấy người đi tu, không thích nói chuyện với người ngoài nên hạn chế giao tiếp.

Nhưng sau này, nhìn cách họ sinh hoạt biệt lập, người dân nghi ngờ nhóm này sản xuất ma túy hoặc làm điều gì đó mờ ám.

img

Nhóm người bí ẩn thuê nhà để làm gì vẫn là điều bí ẩn. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Bà Mão (62 tuổi) nói không ai biết có bao nhiêu người ở trong căn nhà luôn khóa cửa. Nơi đây không phát ra tiếng động bất thường. Nhóm người không ăn nhậu, đàn đúm, chỉ thỉnh thoảng có chiếc xe 7 chỗ đi sớm về khuya.

Hàng xóm chỉ biết bên trong có người khi thấy đèn sáng hoặc nước được bơm vào các bình chứa bằng nhựa.

Người phụ nữ ở gần hiện trường cho rằng nếu không liên quan hoạt động mờ ám, nhóm thuê nhà sẽ chẳng che bạt kín mít và khóa cửa bằng 4-5 ổ khóa khác nhau.

Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể ở Bình Dương "Anh công an nói có một người khoan khối bê tông nhưng nghe mùi hôi quá nên sợ hãi bỏ chạy. Tôi vào đập bể khối bê tông thì lòi ra cơ thể người", ông Nguyễn Mạnh Hùng kể.

Bá Chiêm (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem