Những điều đặc biệt về tố chất cơ thể, sự nghiệp, đời thường của Ánh Viên

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 12/06/2015 07:21 AM (GMT+7)
Không biết đi xe máy; muốn gọi điện thì mượn của HLV, bạn bè; luôn mặc áo cũ để lấy may; 19 tuổi mới họp lớp 11 hay 18 tuổi đã thành đại úy... là những thông tin rất đặc biệt về Ánh Viên, kình ngư “gây bão” tại SEA Games 28.
Bình luận 0

Có thể nói, Ánh Viên chính là một tài năng đặc biệt của thể thao Việt Nam, một cái tên xuất chúng trong làng bơi và chắc chắn sẽ còn tiến xa trong tương lai. Giờ đây, mỗi thông tin về kình ngư 19 tuổi này đều rất được chú ý.

Người hâm mộ muốn hiểu sâu hơn về cô, một “dị nhân” trong làng đua xanh. Càng tìm hiểu sâu, lại càng thấy những điều thú vị, thậm chí là “dị biệt”. Có lẽ đó cũng là một phần để tạo nên sự đặc biệt của Ánh Viên so với những người đồng trang lứa.

img

Ánh Viên là một tài năng đặc biệt của Thể thao Việt Nam. 

1. Ánh Viên sở hữu thể chất đặc biệt

Ánh Viên nặng 53kg, cao 1m73, có sải tay dài 1m78, tức gấp 1,040 lần so với chiều dài cơ thể.

Được biết, huyền thoại bơi lội nước Mỹ Michael Phelps có sải tay lên tới 2m02 nhưng Phelps cao tới 1m93 (sải tay dài gấp 1.046 chiều dài cơ thể). Nếu xét về tỷ lệ, Ánh Viên “dị nhân” chẳng kém gì Phelps.

Ngoài ra, kình ngư người Cần Thơ còn sở hữu bàn chân rất to, dài khoảng 27,5cm và đi cỡ giày 42. Trong môn bơi lội, sải tay dài và hai bàn chân to (còn được gọi là chân vịt) là những yếu tố cực kỳ quan trọng với các VĐV. Nó có ảnh hưởng quyết định đến tốc độ bơi của các "kình ngư".

Bàn chân to có lợi thế trong khi bơi là vậy nhưng Ánh Viên lại gặp nhiều rắc rối trong đời sống thường ngày. Bởi lẽ với số giày "quá khổ" lên tới cỡ 42, Ánh Viên luôn phải rất vất vả trong việc tìm mua giày để đi ngày thường.

img

 Ánh Viên chụp hình với thần tượng Michael Phelps.

Có một chi tiết đáng chú ý khác được các HLV tại Trung tâm TDTT quốc phòng 4 (QK9) chia sẻ. Đó là khi chứng kiến Ánh Viên bước vào tập luyện ngày đầu tiên, họ đã rất kinh ngạc khi em có độ nổi nước lên tới 35 giây, trong khi các em còn lại chỉ từ 7-10 giây. Họ cũng nhận thấy các cơ của Ánh Viên suôn dài và chắc nịch, rất phù hợp với một VĐV bơi lội.

Như vậy có thể cơ thể Ánh Viên khác biệt không chỉ so với các cô gái bình thường mà ngay cả các VĐV khác.

2. Chế độ ăn nhìn đã thấy no

Ánh Viên thừa nhận, mỗi bữa ăn hàng ngày cô phải “nuốt trọn” những thức ăn và đồ dinh dưỡng gồm 50 con tôm hấp, 1kg thịt bò, 1 lít sữa, ngoài ra còn bánh mì, cơm, rau sống trộn dấm, trái cây…

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, chế độ dinh dưỡng như thế là hết sức bình thường với Ánh Viên, bởi một ngày cô gái 19 tuổi này phải tiêu tốn khoảng 12.000 calo. Được biết, một ngày tập luyện bình thường của Ánh Viên là từ 8-9 tiếng.

3. Không vui khi đoạt HCV, phá kỷ lục

Rất nhiều lần, hình ảnh Ánh Viên về nhất, đoạt HCV, thế nhưng mặt mày bí xị, thậm chí còn suýt khóc... khiến không ít người hâm mộ khó hiểu.Thế nhưng khi nghe chia sẻ của “Tiểu tiên cá”, có lẽ tất cả đều phải khâm phục.

img

Theo Ánh Viên, những lần như thế, cô không vui là vì trong lúc bơi đã mắc một số lỗi. Mà với một VĐV muốn vươn lên đỉnh cao nhất, mọi thứ cần phải hoàn hảo, dù là những chi tiết nhỏ nhất.

Sự cầu tiến và nghiêm khắc với bản thân là thứ mà Ánh Viên luôn có thừa, và nó cũng là nền tảng để cô từng bước “bơi ra biển lớn”.

4. 1 năm xa nhà 364 ngày

Trong chia sẻ mới đây, Ánh Viên thừa nhận, 1 năm có 365 ngày thì cô có tới 364 ngày xa nhà. Ngay cả khi tập huấn nước ngoài trở về thì cô gái 19 tuổi này cũng ăn ngủ ở Trung tâm TDTT quốc phòng 4, chứ không có thời gian thăm gia đình.

Thậm chí theo tiết lộ từ một thành viên trong gia đình Ánh Viên, 3 năm nay rồi, cô mới chỉ có đúng 1 hôm ngủ ở nhà. Nhiều lúc, Ánh Viên rất buồn, muốn khóc vì nhớ ông bà, bố mẹ, em trai... nhưng rồi lại kìm lòng vì hiểu rằng, muốn thành công, người ta luôn phải đánh đổi cái gì đó.

5. Lẽ ra phải tên là Duyên, không phải Ánh Viên

Lúc Ánh Viên chào đời, ông bà nội cô muốn đặt cho cháu gái đầu lòng cái tên Duyên (duyên trong chữ duyên phận). Thế nhưng khi làm thủ tục sau khi sinh, bà “mụ” nghe không rõ mới khai thành Ánh Viên.

Ở nhà, những người thân trong gia đình cũng không gọi cô bằng tên Ánh Viên mà gọi là Diệu. Tương tự, em trai của cô tên họ Nguyễn Quang Thuấn nhưng về nhà gọi là Thuận.

6. Ông nội bắt tập bơi vì thấy cháu sợ nước

Nhà Ánh Viên nằm tận trong con rạch Ba Cau (ấp Ba Cau, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ). Từ thuở nhỏ, cô bé đã rất sợ nước. Biết điều này, ông Nguyễn Văn Tới (ông nội của Ánh Viên) đã bắt cháu phải tập bơi và rồi Ánh Viên cũng biết bơi như bao đứa trẻ trong vùng.

Đến năm lớp 5, Ánh Viên được trường chọn đi thi Hội khỏe Phù Đổng môn bơi lội và một thời gian sau thì lọt vào “mắt xanh” của những tuyển trách viên Trung tâm TDTT quốc phòng 4.

7. Luôn mặc áo cũ để lấy may

Tài năng thiên bẩm, luyện tập chăm chỉ và tinh thần cầu tiến là những nguyên nhân quan trọng làm nên thành công của Ánh Viên hiện nay.

Tuy nhiên, theo nữ VĐV sinh năm 1996, để tự tin hơn trong thi đấu cô luôn mang theo mình một "bảo vật", đó là chiếc áo khoác mà cô được phát khi vào đội tuyển bơi cách đây nhiều năm.

Tại SEA Games 28, cô gái vàng của thể thao Việt Nam luôn mặc chiếc áo khoác cũ, và khẳng định "sẽ mặc cho đến khi rách mới thôi".

8. Không biết đi xe máy, xe đạp

Mặc dù nhận rất nhiều xe máy sau mỗi lần đoạt HCV, thế nhưng cho tới lúc này, Ánh Viên vẫn chưa một lần dám tự mình lướt đi. Thậm chí cô còn chưa đi thạo xe đạp.

Có lẽ vì thời gian tập luyện quá bận rộn, lại thường xuyên di chuyển theo xe của Trung tâm TDTT quốc phòng 4 hoặc của các đoàn thể nên Ánh Viên vẫn chưa có thể làm quen với những chiếc xe 2 bánh.

9. Không dùng điện thoại

Là một ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhưng ngoài niềm đam mê cùng bước thăng tiến trên đường bơi, Ánh Viên không có nhu cầu gì đặc biệt.

Thật khó tin, trên đất Mỹ, “Tiểu tiên cá” giao tiếp với bên ngoài, kể cả với bố mẹ chỉ qua chiếc điện thoại dùng chung với HLV Anh Tuấn.

Thậm chí khi về Trung tâm TDTT quốc phòng 4, muốn liên lạc với ai, cô thường mượn điện thoại của bạn bè.

10. Thích học sử, 19 tuổi mới học lớp 11

Do liên tục tập huấn, thi đấu xa nhà nên Ánh Viên đang theo học chương trình lớp 11 ở trung tâm II, Thủ Đức. Cứ mỗi lần đi tập huấn hay thi đấu về, cô lại tất bật... trả nợ các môn.

Lúc nhỏ, Ánh Viên học giỏi, đặc biệt yêu thích môn lịch sử do có câu chuyện hay, cuốn hút”. Đây có lẽ là một điều khá đặc biệt bởi với rất nhiều học sinh Việt Nam, môn sử luôn mang tới nỗi sợ hãi.

11. Không cho bố mẹ trưng huy chương

Thời gian đầu, Ánh Viên thường cất những huy chương, bằng khen của mình vào phòng riêng, thay vì để bố mẹ trưng ra phòng khách. Phải mãi tới gần đây, cô mới cho bố mình làm điều đó.

Ánh Viên vốn là người khiêm tốn, hay ngại nên không muốn khoe khoang với mọi người. Ánh Viên giành huy chương đầu tiên khi mới 10 tuổi và tính đến nay con số đó đã lên hàng trăm, quá nửa trong đó là HCV.

12. Đại úy 18 tuổi

Năm 2014, sau khi đoạt 4 HCV, 2 HCB, phá kỷ lục cự ly 400m hỗn hợp tại Giải bơi Mùa xuân bang Florida, Mỹ (vào tháng 3.2014), Ánh Viên được Bộ tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bộ Quốc phòng đặc cách thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy trước niên hạn.

Lúc đó cô chỉ mới 18 tuổi. Ánh Viên trở thành Đại úy quân nhân chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.

img

13. VĐV Việt Nam đầu tiên giành 8 HCV ở 1 kỳ SEA Games

Tại SEA Games 28, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 8 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ và xô đổ 8 kỷ lục SEA Games.

Nhờ đó, “Tiểu tiên cá” trở thành VĐV Việt Nam giành nhiều HCV nhất trong một kỳ SEA Games. Kỷ lục cũ thuộc về xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường (giành 5 HCV ở SEA Games 22).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem