Những nụ cười vượt lên số phận

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 08:27 AM (GMT+7)
Tacloban (Philippines) 11.2013 - những dòng người lũ lượt ngày một nối dài trên những ngả đường thoát khỏi thành phố, để lại sau lưng những đống đổ nát.
Bình luận 0
Giết chết gần 7.000 người và tàn phá hoàn toàn thành phố, cơn bão khủng khiếp Haiyan vẫn còn để lại di chứng nặng nề của nó. Những người không thể ra đi vì nhiều lý do vẫn ngày ngày chui rúc trong những đống đổ nát. Tưởng chừng họ không thể vượt qua nhưng chính từ những đống đổ nát đó, nụ cười vẫn hiện hữu. Vẫn ngời lên trong ánh mắt những con người đang kiệt quệ vì đói và khát là niềm tin vào sự hồi sinh mạnh mẽ. Bắt đầu từ một cơn mưa bất chợt...
img Sau nhiều ngày thiếu nước sinh hoạt, người dân Tacloban đổ ra đường nhảy múa, tắm gội trong cơn mưa bất chợt rơi xuống thành phố.
img Khu chợ Quezon trở thành nơi tá túc cho nhiều gia đình mất nhà cửa. Một bà mẹ tắm cho 3 cô con gái trên vỉa hè của khu chợ.
img Cậu bé đùa nghịch trên can nước chờ để hứng nước mưa.
img Bọn trẻ được dịp thoả thuê tắm mưa.
img Thay vì che ô, cậu bé cõng cô bạn đùa nghịch trong mưa.
img “Xin hãy giúp đỡ, tôi cần thực phẩm và nước”... Hai người đàn ông vui vẻ với tác phẩm vừa mới hoàn thiện trên cửa.
img Bữa cơm đầu tiên nấu bằng gạo cứu trợ sau nhiều ngày đói của một gia đình trú tại khu chợ Quezon.
Lê Hữu Thọ (Lê Hữu Thọ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem