Niềm vui của người... Phi châu

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 16:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với lối sống và cách nghĩ thiên về kỷ luật của người châu Âu và tư duy có phần giữ ý của người châu Á, những hành động, lối chơi và cá tính của Balotelli thuộc diện "điên điên, khùng khùng" hay nói gọn gàng hơn là "dở người".
Bình luận 0

Nhưng với tính cách có phần hoang dã của mình, "số 9" đã trở thành nốt thăng trong bản hùng ca của Italia trên chặng đường chinh phục ngôi vương Euro lần thứ hai.

Ở Warsaw hôm qua, một số người châu Phi xuống đường ăn mừng trong màu áo của… đội tuyển Italia. Balotelli là người gốc Ghana, và màn trình diễn đậm chất hoang dã của anh khiến bất cứ người châu Phi nào cũng thấy vui.

Anh Nkono (người Cameroon) cho biết: "Vượt qua nhiều áp lực khi bị châm chọc về màu da, Balotelli đã tỏa sáng. Đó chính là minh chứng điển hình cho nỗ lực và tài năng của người châu Phi". Trong khi đó, anh Taribo (người Nigeria) khẳng định: "Nghị lực của Balotelli sẽ mang đến rất nhiều niềm tin cho những người châu Phi trên nhiều lĩnh vực khác".

Phải, những người châu Phi ấy có lý do để vui. Balotelli đã bị chỉ trích rất nhiều, đã có lúc nổi khùng với tuyên bố: "Kẻ nào xúc phạm màu da của tôi, kẻ đó sẽ phải chết". Nhưng cũng chính Balotelli ấy đã vượt qua thử thách để trở thành người hùng trên sân vận động quốc gia Warsaw. Ở Warsaw hôm qua, tôi không thể không hòa vào niềm vui với những người Italia. Nhưng, tôi còn vui hơn nữa khi tập những điệu nhảy Phi châu với những ông bạn mới quen đến từ lục địa đen.

Nhảy múa chán, kéo nhau vào quán bia Cosziak ngay cạnh sân vận động, anh chàng Mwaruwari (người Bờ Biển Ngà) hào hứng phán: "Cả châu Phi đang mong Balotelli lập một cú hattrick để đời: Ghi bàn trong trận chung kết giúp Italia chiến thắng, đồng thời giành ngôi Vua phá lưới và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem