"No mắt" với đàn cá chép "nghiện" ăn bim bim trong ao chùa Nôm

Phương Đông Thứ năm, ngày 04/05/2017 06:30 AM (GMT+7)
Ngày nay, chùa Nôm (Hưng Yên) không chỉ thu hút bởi vẻ cổ kính, trầm mặc, nên thơ, bình yên mà còn hấp dẫn, ngộ nghĩnh với hàng trăm con cá chép màu ham ăn bim bim được nuôi trong ao.
Bình luận 0

Clip: "No mắt" với đàn cá chép "nghiện" ăn bim bim trong ao chùa Nôm

Chùa Nôm là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Chùa Nôm tọa lạc tại làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cách Hà Nội hơn 30km. Ngày nay, rất nhiều du khách, nhất là trẻ em, thanh thiếu niên tới thăm chùa Nôm còn có dịp mãn nhãn với đàn cá chép màu hàng trăm con lớn nhỏ được thả nuôi trong ao chùa.

img

Mỗi khi có người đứng trên cầu đá là đàn cá hàng trăm con lại nhao lên mặt nước "hóng quà" bim bim. Ảnh: Phương Đông.

Chùa Nôm có nhiều ao, hồ, nhưng ao nuôi đàn cá chép màu hàng trăm con ở phía trong về phía bên tay trái từ cổng Tam quan đi vào. Ao rộng cả ngàn m2, giữa ao là lầu Quan Âm nổi bật như tòa sen lớn. Dẫn vào lầu Quan Âm là 1 chiếc cầu đá được làm mới theo lối kiến trúc của cầu đá cổ của làng Nôm.

img

Cầu đá giả cổ dẫn vào lầu Quan Âm của chùa Nôm luôn thu hút trẻ em, thanh thiếu niên tới để ngắm và cho đàn cá chép màu ăn bim bim và bỏng ngô. Ảnh: Phương Đông.

Du khách, nhất là trẻ em, thanh thiếu niên rất thích lên cầu đá lầu Quan Âm để quan sát đàn cá chép màu. Để "dụ" được đàn cả hàng trăm con nổi lên mặt nước, trẻ em thường mua bim bim, bỏng ngô thả từ trên cầu đá xuống mặt ao. Mỗi khi bim bim, bỏng ngô rơi xuống mặt nước là cả trăm con cá dồn lại tranh nhau đớp bim bim...

Đàn cá chép nhiều màu sắc, nhiều nhất vẫn là màu vàng, loang vàng, màu đỏ phớt hồng và màu xanh đen. Con nhỏ nhất có trọng lượng gần 1kg, những con lớn hơn thì có trọng lượng 2-3kg. Giành ăn bim bim, bỏng ngô với đàn cá chép màu còn có nhiều con cá trê lai với trọng lượng vài kg mỗi con...

img

Hàng trăm con cá chép màu trong ao chùa Nôm đang chờ được ăn bim bim và bỏng ngô. Ảnh: Phương Đông

Chị Đặng Thị Bích Đào, quê Hưng Yên hiện đang làm việc tại Hà Nội chia sẻ: "Nhân ngày nghỉ lễ, vợ chồng tôi đưa con nhỏ về quê và thăm viếng cảnh chùa Nôm. Thằng bé nhà tôi rất thích đàn cá chép dưới ao chùa và đòi mua bỏng ngô cho cá ăn. Ngoài ao cá Bác Hồ bên trong khuôn viên lăng Bác ở ngoài Hà Nội, tôi chưa thấy ở đâu có đàn cá chép màu đông như thế". 

img

Trẻ em thường đòi bố mẹ mua bim bim hoặc bỏng ngô để dụ đàn cá chép ăn. Ảnh Phương Đông.

Chùa Nôm nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, nên thơ, yên bình và trầm mặc. Chùa Nôm nổi tiếng với 122 pho tượng Phật lớn nhỏ làm bằng đất được làm làm từ thế kỷ thứ 10-13. Trước khi vào chùa Nôm, khách phương xa phải đi qua cây cầu đá cổ nổi tiếng có tuổi đời gần 300 năm. Cầu đá làng Nôm có 9 nhịp đầu rồng bắc qua con sông Nguyệt Đức nên thơ trước kia vốn có nhiều tôm, cá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem