Cánh đồng hoa hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An vào mùa nở rộ. Mỗi ngày ở đây thu hút hàng ngàn bạn trẻ, các cặp uyên ương từ khắp nơi đến ngắm cảnh và chụp hình.
Đi trên đường Văn Trì - Tây Tựu, (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) vào những ngày này, ngoài cảm giác lâng lâng hương hoa của bưởi Diễn nở rộ bên những luống hoa xuân, ta còn thấy rạo rực hơn khi bắt gặp những tán bàng lá đỏ trong nắng Tháng Giêng…
Mái tóc đốm bạc, cũng đã bước qua phía bên kia dốc của đời người, ấy thế mà bà Lê Thị Hồng vẫn được nhiều người dân ở ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM biết đến vì sản xuất giỏi.
Không mặc cả, không chặt chém, giá lại rẻ hơn rất nhiều so với những kiểu xe ôm chộp giật đầu đường, góc chợ, các hãng motor taxi gần đây chiếm được cảm tình của nhiều “thượng đế”.
Tại các cửa hàng ở TP. Sa Đéc có bán khá phong phú các loại cây không khí như: Tóc Tiên, Thạch Thảo, Hồng Hạnh, Thiên Phú, Sao Mai, Nữ Hoàng, Thanh Hoàng, Đuôi Cáo, Nhân Sâm… giá bán từ 35.000 - 500.000 đồng/chậu tùy loại và tùy số lượng cây trong chậu. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt hiện tại, cây không khí trổ hoa tại đây đã “cháy” hàng.
Đến một đầm sen đẹp ở hồ Tây để chụp ảnh thì phí trả của khách ít nhất cũng là tiền trăm. Với giá từ 30.000 đến 50.000 đồng vé vào cửa; 10.000 đồng gửi xe; 100.000-120.000 đồng nếu thuê áo yếm, váy đụp, áo dài; 50.000 đồng nếu trang điểm; 400.000 đồng nếu thuê thợ chụp ảnh chưa kể tiền nước uống, dịch vụ khác…
Không biết từ bao giờ, hoa bằng lăng và hoa phượng được mọi người thường gọi là loài “hoa báo hiệu mùa hè”, “hoa của mái trường mùa tạm biệt”, “hoa của sự thủy chung”…