Nỗi đau của người cha có 2 “quý tử” trốn nhà gia nhập IS

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 05/04/2015 19:00 PM (GMT+7)
Vừa đau đớn vừa hổ thẹn, ông bố người Anh tâm sự, hai con trai ông không một lời từ biệt, âm thầm bỏ nhà tới Syria, gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khét tiếng.
Bình luận 0
Trái tim người cha thêm tan nát khi ông nhìn thấy hình ảnh hai con trai mình trong một video tuyển dụng mà các chiến binh IS tung lên mạng Internet. Đó là bằng chứng duy nhất giúp người cha tuyệt vọng này biết rằng, hai con trai ông vẫn đang còn sống.
 
Người đàn ông được gọi là Ahmad (danh tính thật không được tiết lộ để bảo đảm sự an toàn của ông và gia đình) có hai cậu con trai. Cũng như nhiều ông bố khác, ông Ahmad, một người Anh từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào 2 con trai của mình.
img
Các chiến binh IS diễu hành trên phố.
Ông Ahmad chia sẻ, hai cậu con trai của ông vốn rất giỏi giang và ngoan ngoãn. Ông từng kỳ vọng, cả hai sẽ trở thành bác sĩ giỏi để có khả năng giúp đỡ những người ốm yếu, công hiến cho xã hội.

Tuy nhiên, giấc mơ đó sụp đổ khi một ngày, cả hai người con trai của ông Ahmad bất ngờ biến mất, không để lại bất cứ lời nhắn nhủ nào. Ông không biết, các con đã đi đâu, giờ này còn sống hay đã chết.

Một vài người bạn thân thiết nhất của hai cậu con trai của ông Ahmad cho hay, hai anh em này đang ở Syria, chiến đấu trong hàng ngũ các chiến binh khủng bố IS. Tuy nhiên, người cha tuyệt nhiên không tin điều đó cho tới khi chính mắt ông nhìn thấy hình ảnh của các con trai trong một video tuyển tân binh của IS.

Cuộc đời ông Ahmad sụp đổ. Ông vừa cảm thấy đau xót, vừa cảm thấy hổ thẹn, tủi nhục. Người cha không thể ngờ rằng, hai cậu quý tử mà ông hết lòng yêu thương lại bị nhóm khủng bố nhồi sọ, tẩy não để rồi quyết định bỏ mái nhà yên ấm để dấn thân tới vùng đất nhuốm đầy máu tanh.

"Ban đầu, gia đình chúng tôi kiên quyết không tin. Chúng tôi cho rằng, đó chỉ là những lời đồn thổi tầm phào, vu khống. Sau đó, khi sự thật được xác nhận, hai con trai của tôi đã gia nhập IS, vợ tôi đã ngã quỵ. Bà ấy gào khóc, tự đấm vào ngực mình. Rồi bà ấy ngất đi", ông Ahmad chia sẻ.

"Vợ chồng tôi đều sụp đổ, đau đớn, buồn bã. Tôi không muốn ra khỏi nhà, tham gia vào bất cứ sự kiện công cộng nào nữa. Chúng tôi tự cô lập chính mình với cộng đồng. Khi những ông bố bà mẹ khác mất con trai, họ sẽ làm thế nào? Rồi khi họ phát hiện ra con trai họ đang chiến đấu cho khủng bố, họ sẽ cảm thấy ra sao? Chúng tôi cứ tự hỏi những câu như thế. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa", ông Ahmad nói thêm.

img
Các chiến binh IS luyện tập tại một bãi đất trống.

Trường hợp 2 cậu "quý tử" nhà Ahmad trốn nhà gia nhập IS tương tự vụ 3 nữ sinh Anh có tiếng ngoan ngoãn, học giỏi bỗng lặng lẽ bỏ gia đình, sang Syria để làm vợ khủng bố, làm đau lòng những bậc sinh thành hồi tháng 2.

Giới chức trách cho biết, cả 3 cô gái đều là học sinh giỏi tại một trường trung học ở phía Đông London, bỏ nhà để gia nhập IS mà không để lại tin nhắn nào cho gia đình.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Anh, thân nhân của 3 nữ sinh Shamima Begum và Amira Abase, đều 15 tuổi, và Kadiza Sultana, 16 tuổi, không cầm được nước mắt khi bày tỏ những lo lắng cho con em mình.

Ông Abase Hussen, cha của Amira Abase, tay cầm một con gấu bông nhỏ mà nữ sinh này tặng mẹ  trong Ngày của Mẹ lạc giọng khi gửi lời nhắn nhủ đến con gái: “Bố mẹ nhớ con. Bố mẹ không thể cầm được nước mắt. Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Hãy  quay về nhà".

Vụ việc ba nữ sinh bỏ trốn khỏi nhà để gia nhập IS đã khiến dư luận nước Anh chấn động.

Giới chức Anh đang quan ngại về tình trạng ngày càng nhiều thanh thiếu niên nước này trốn nhà gia nhập IS như hai cậu con trai của ông Ahmad. Thậm chí, còn có  thông tin cho rằng, các phần tử cực đoan đang huấn luyện tân binh tại các vùng nông thôn ở Wales.

Theo một ước tính chính thức, hiện có khoảng 700 người Anh đang chiến đấu trong  hàng ngũ các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, con số thực phải lên tới 3.000 người.
 

Nghị sĩ Đảng Lao động của Anh, Keith Vaz đã đề nghị các bậc cha mẹ quản lý chặn chẽ con cái mình, thu giữ và cất kỹ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của con cái.

Trong khi đó,  Thủ tướng Iraq al-Abadi Haider trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Der Speigel cảnh báo, quân đội Iraq nói riêng và liên quân do Mỹ dẫn đầu "không có cơ hội" đánh bại nhóm khủng bố IS nếu không thể ngăn chặn được việc chúng tiếp tục đẩy mạnh tuyển ngoại binh, tẩy não những người ủng hộ.

"Nếu IS tiếp tục tuyển dụng được nhiều tân binh đến từ khắp nơi trên thế giới, quân đội của chúng tôi cũng như quân đội của cả khu vực cũng không thể chống lại chúng", ông al-Abadi nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Đức.

"Chúng đang ra sức tuyển người. Chúng có nguồn tài chính dồi dào. "Con quái vật" IS đang ngày càng lớn mạnh và khó đánh bại", ông al-Abadi nói thêm.

Cho đến thời điểm hiện tại, ước tính (IS) đã mở rộng gấp đôi lãnh thổ chiếm đóng tại Syria, bất chấp Mỹ và liên quân đã thực hiện hơn 800 cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố này kể từ hè 2014. Theo bản đồ do Liên minh Dân chủ Syria thực hiện, IS hiện kiểm soát một phần ba lãnh thổ Syria, cai trị hơn 1 triệu người.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem