Nỗi lo “chín ép”

Thứ năm, ngày 12/08/2010 16:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hơn nửa tháng nữa, Đội tuyển quốc gia (ĐTQG), đội U23 mới được tập trung. Nhưng ngày từ bây giờ, HLV Calisto đang phải đau đầu với những toan tính về nhân sự để hướng tới việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch AFF Cup 2010.
Bình luận 0
img
Các CLB đều rất ngại cho quân lên tuyển.

 Khi Bình Dương sợ "sao"

Cách đây hơn 5 tháng, trong lễ gia hạn hợp đồng có thời hạn 3 năm (2010 - 2013) với LĐBĐVN (VFF), HLV Calisto đã bày tỏ niềm tin đưa bóng đá VN lên tầm cao mới. Một trong những điều kiện để ông thầy người Bồ có thể thực hiện được tham vọng là cần nhận được sự chia sẻ, đoàn kết nhiều hơn nữa từ phía các CLB trong nước.

Thực tế, việc chấp nhận miễn tập trung các cầu thủ Bình Dương, SHB. Đà Nẵng cho trận giao hữu với Eintracht Frankfurt (Đức), để 2 CLB này toàn tâm thi đấu AFC Cup 2010 hồi đầu tháng 5, đã thể hiện rõ thiện chí của HLV Calisto.

Ông hiểu những trận đấu cấp CLB trên đấu trường châu lục mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình khẳng định vị trí của bóng đá VN. Thêm nữa, việc cùng CLB cọ xát với các đội bóng mạnh cũng giúp mỗi "hạt nhân đỏ" tích luỹ được nhiều kinh nghiệm riêng, tạo nên sức mạnh chung cho đội tuyển.

Ở góc độ đó, không ai ngạc nhiên nếu trong đợt tập trung ngày 6-9 tới đây, chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long, HLV Calisto tiếp tục miễn tập trung cho các cầu thủ SHB. Đà Nẵng. Lý do là trong các ngày 14 và 21-9, đội bóng sông Hàn sẽ phải tham dự 2 trận đấu lượt đi-về tứ kết AFC Cup 2010 gặp Al Riffa (Bahrain). Còn Bình Dương thì không còn lý do gì để miễn nữa (đã bị loại khỏi AFC Cup 2010). Tiếc là khi bản danh sách tập trung đội tuyển, đội Olympic vẫn còn được giữ bí mật, thì đội bóng đất Thủ đã lên tiếng về khả năng không cho cầu thủ lên tuyển vì sợ bị chấn thương, đặc biệt là bệnh "sao" làm ảnh hưởng tới đội bóng về lâu dài.

Đi tìm sự ổn định

Trả lời NTNN vào chiều qua (11-8) ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch VFF nói: "Tôi nghĩ lãnh đạo B. Bình Dương nên đọc lại Điều lệ VFF trước khi có những phát ngôn như vậy. Họ cần hiểu là không chỉ họ, mà các CLB khác ở VN đều phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp cầu thủ cho ĐTQG. Các CLB lớn trên thế giới cũng phải làm điều tương tự.

Giờ chưa biết những rắc rối hậu trường dẫn tới một mùa giải thất bát có phải là nguyên nhân khiến lãnh đạo "Chelsea VN" thiếu bình tĩnh nhất thời hay không? Chỉ biết chắc rằng rất nhiều cầu thủ nào gắn mác tuyển, U23, khi trở về CLB đã có những biểu hiện bất thường, không coi ai ra gì. Vô tình, việc thường xuyên giới thiếu một vài gương mặt mới cho BĐVN thông qua mỗi đợt tập trung - cách làm rất tích cực của HLV Calisto, lại đang góp phần đưa lại một hệ quả xấu...

Có lẽ đã đến lúc ông thầy người Bồ đưa ra những sự điều chỉnh trong quyết định chọn mặt gửi vàng. Nếu trong đợt tập trung tới, có khoảng 60 cầu thủ được gọi lên ĐTQG và đội Olympic, trong đó nhiều khả năng sẽ xuất hiện những cái tên mới toanh từ hạng Nhất, thì không biết còn bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười nữa mang tên những "ngôi sao" non.

Cần nhớ, từ nay tới ngày khởi tranh AFF Cup 2010 còn chưa đầy 4 tháng nữa. Đó là khoảng thời gian tưởng như dài, nhưng lại rất ngắn nếu HLV Calisto muốn giúp ĐTQG với bộ khung đã cùng ông đăng quang tại AFF Cup 2008 đạt tới độ nhuyễn, sự ổn định cần thiết trong lối chơi, đủ để qua mặt Thái Lan thêm một lần nữa.

Sau khi tập trung tại Hà Nội ngày 6-9, từ 20 đến 24-9, ĐTQG dự Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long trên SVĐ Mỹ Đình với các đội U23 Australia, Kuwait, CHDCND Triều Tiên, trước khi so tài tại AFF Cup bắt đầu từ ngày 1-12 ở 2 nước đồng đăng cai là VN, Indonesia. Trong khi đó, đội U23 sẽ đá Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long từ 28-9 đến 2-10 trên sân Thống Nhất cùng với các đội U23 Singapore, Malaysia, Thái Lan. Sau giải này, đội U23 VN sẽ có khoảng 2 - 3 trận đấu giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho Asiad 2010 diễn ra từ 12 đến 27-11 tại Quảng Châu (Trung Quốc).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem