Nuôi vịt đẻ trứng
-
Không như nhiều nông dân nuôi vịt đẻ trứng truyền thống, ông Ngô Đình Chiểu (xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) xây sân chơi, hồ bơi nuôi vịt đẻ trên cạn để thu tiền triệu mỗi ngày.
-
Anh Nguyễn Đắc Đạo (thôn Xuân Lai, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đang có 3 khu chăn nuôi vịt đẻ trứng với 12.000 con vịt. Hiện nay, anh Đạo cung cấp ra thị trường khoảng 8.000 quả trứng mỗi ngày, trừ mọi chi phí gia đình lãi gần 200 triệu đồng/năm.
-
Có truyền thống nuôi vịt đẻ từ những năm 70 của thế kỷ trước, vùng Chấn Hưng (gồm 5 xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng và Tiên Hưng) của huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng, tập trung nhiều HTX, nhiều hộ dân nuôi vịt đẻ từ nhỏ lẻ đến quy mô lớn. Sản phẩm này đã được Sở Khoa học - Công nghệ Hải Phòng cấp giấy chứng nhận thương hiệu “Đặc sản trứng vịt Chấn Hưng”.
-
Đánh mất những năm tháng tuổi trẻ vì ma túy, anh Nông Văn Hữu vẫn kịp tìm về ánh sáng và thay đổi số phận, trở thành một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với nghề nuôi vit. Đáng mừng hơn, anh còn là chỗ dựa cho nhiều gia đình cùng vượt khó vươn lên, làm giàu chân chính...
-
Trung bình mỗi ngày địa phương này có thể sản xuất và cung ứng ra thị trường gần 100.000 con vịt giống (vịt bóc trứng) các loại, lợi nhuận ước đạt 9 - 12 tỷ đồng/tháng (tuỳ thời điểm)...
-
Nhận thấy nuôi vịt đẻ cho hiệu quả kinh tế cao, anh Vì Văn Lăn, dân bản Cống (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn tăng đàn từ 30 con lên 110 con vịt siêu đẻ. Chỉ bán trứng mà mỗi năm anh Lăn cũng lãi khoảng 50 triệu đồng, cao hơn nhiều so với thu nhập từ cấy 5.000 m2 lúa.
-
Ông Nguyễn Văn Mão, tiểu khu 1, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) nuôi 300 con vịt đẻ kêu cạc cạc. Do nuôi tốt, cứ “đều như vắt chanh” ngày nào mở mắt ra, ông Mão lại lọ mọ ra chuồng vịt nhặt trứng. Từ 300 con vịt đẻ, mỗi ngày ông thu từ 200- 250 quả trứng, bán được gần 700.000 đồng. "Nuôi đàn cạc cạc mà nó mới bạc với tôi có 1 lần", ông Mão dí dỏm.
-
Biến ruộng trũng thành trang trại "vàng"-đó là lời khen của nhiều người đối với anh Nguyễn Văn Chuy (sinh năm 1975), thôn Phú Cốc, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động (Hưng Yên). Trang trại "vàng" của anh Chuy được gây dựng lên từ những mảnh đất vốn trước đây là ruộng trũng, chiêm khê, mùa thối...
-
Trước đây, gia đình chị Nông Thị Hồng ở thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên (Yên Bái) gặp rất nhiều khó khăn vì chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng lúa. Từ ngày tập trung đầu tư nuôi vịt đẻ, gia đình chị có thu nhập ổn định hơn hẳn và đã vươn lên trở thành hộ khấm khá ở địa phương.
-
Nuôi hai loại chủ lực là vịt và ngan, ông Bạch áp dụng kỹ thuật cho sinh sản hợp lý theo giá trứng trên thị trường. Do vậy, dù giá trứng cao hay thấp ông đều chủ động nguồn cung, mỗi năm lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.