Ôm con trai 10 tháng nhảy từ tầng 8 tự tử: Mẹ chết, con sống

Thứ năm, ngày 14/03/2013 16:33 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cảnh sát New York (Mỹ) cho biết: Ngày 13.3, một phụ nữ ôm con trai 10 tháng tuổi đã nhảy từ cửa sổ căn hộ tầng 8 xuống đất. Người mẹ đã chết nhưng cháu bé may mắn sống sót.
Bình luận 0

Chị Cynthia Wachenheim, 45 tuổi, được phát hiện ra chết trên phố. Đứa con trai 10 tháng tuổi nằm bên cạnh, những vẫn còn sống. Cháu bé được cảnh sát đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, song đã được cứu sống, sức khỏe ổn định.

img
Cửa sổ căn hộ chị Cynthia Wachenheim nhảy xuống

Cảnh sát đã tìm thấy bức thư dài 7 trang của chị Cynthia Wachenheim viết cho chồng dưới gầm giường trong căn hộ. Trong thư, chị thú nhận đã cư xử độc ác với con. Nhưng cảnh sát không công bố công khai bức thư.

Theo hàng xóm, cháu bé là con duy nhất của vợ chồng chị Cynthia Wachenheim. Chưa rõ cháu bé vốn bị bệnh gì không, còn chị Cynthia Wachenheim vốn là người tốt bụng và thân thiện.

Qua xem xét hiện trường, cảnh sát thấy cửa sổ căn hộ của Cynthia Wachenheim nhìn ra West Harlem mở rộng và không có song sắt an toàn. Tuy nhiên, không có dấu hiệu đánh nhau hay xô xát. Chồng chị Wachenheim đã rời khỏi nhà 1 giờ trước khi chị ôm con nhảy xuống.

Anh Steven Dominguez, 18 tuổi, kể lại rằng đã nhìn thấy người phụ nữ rơi xuống và nghe thấy tiếng hét. Anh lại gần thì thấy cháu bé nằm úp mặt xuống, đang khóc nên đã báo ngay cho chính quyền.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ tự sát của chị Cynthia Wachenheim.

Theo Sina, News One

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem