ông bà nội

  • Dương cho biết, chị đã xin số tài khoản, địa chỉ của những người đã tặng 'Lượm' tiền để chuyển trả lại, mặc dù nhiều người không yêu cầu. Có người đề nghị Dương giữ lại để chăm sóc cu Khiêm (con của Dương).
  • (Dân Việt) - John rất đam mê công nghệ. Một hôm, anh mua về nhà một vật lạ giống người máy. Nhưng không chỉ là người máy thông thường mà nó có thể phát hiện lời nói dối và ngay lập tức sẽ xử lý người nói dối bằng một cái tát theo chương trình cài đặt sẵn.
  • (Dân Việt) - Người ta thường nói "Vui như Tết" - đấy là đối với trẻ con thôi, đại đa số chị em phụ nữ nghĩ đến Tết thường là sợ.
  • 2 năm qua, Hương vẫn cầm trên tay lá đơn đến các cơ quan công quyền, nhưng không phải để đòi lại tài sản, mà chỉ mong giải tỏa được nỗi uất ức vì không được công nhận là vợ hợp pháp của chồng mình...
  • Dân Việt - Vào khoảng 18 giờ, ngày 7-11, khi đi kiểm tra hồ nuôi cá thì bà Nguyễn Thị Hân chết điếng người khi thấy một thi thể trẻ em chết nổi lên khỏi mặt nước.
  • (Dân Việt) - Mới 9 tuổi đầu, cậu học sinh Phạm Mạnh Quốc đâu biết rằng trong đơn tố giác bố hãm hiếp mẹ có cả chữ ký của mình gửi cơ quan Công an huyện Krông Pa.
  • Hàng ngày, bà nội của Nghĩa nấu chè gánh đi bán. Khoảng 9 giờ ngày 10-7, khi bà vừa đặt nồi chè mới chín xuống đất khoảng 15 phút thì nghe tiếng Nghĩa la khóc, chạy vào thì phát hiện Nghĩa ngồi lọt thỏm trong nồi chè.