Pakistan khóc thương đưa tang các nạn nhân bị Taliban thảm sát

Phương Đăng Thứ tư, ngày 17/12/2014 16:20 PM (GMT+7)
Thân nhân của 141 nạn nhân, phần lớn là trẻ em gào khóc trong niềm đau đớt tột cùng trước cái chết đột ngột vô cùng thương tâm của con em mình trong vụ Taliban tấn công trường học, thảm sát hàng trăm học sinh vô tội.
Bình luận 0
img  
Pakistan đã thông báo để quốc tang 3 ngày nhằm bày tỏ sự thương tiếc dành cho 141 nạn nhân, phần lớn là trẻ em, bị giết hại  trong cuộc thảm sát đẫm máu của một nhóm chiến binh Taliban vào một trường quân sự công lập ở thành phố Peshawar, miền tây bắc nước này. Trong ảnh, những người thân của một cậu học sinh 15 tuổi, nạn nhân vụ thảm sát khóc thương tiễn biệt em.

img 
Ngày 16.12, vào khoảng 10h30 sáng (giờ Pakistan), một nhóm phiến quân Taliban mặc đồng phục quân đội xông vào ngôi trường do quân đội Pakistan quản lý ở thành phố Peshawar,  thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc nước này, bắt giữ hàng trăm học sinh làm con tin rồi giết hại các em. Trong ảnh là cảnh mẹ của cậu học sinh Mohammed Ali Khan, 15 tuổi gào khóc đau đớn trước linh cữu của con trai.

img  
Các bậc sinh thành gần như gục ngã vì quá đau xót trong lễ đưa tang con mình. Ngôi trường bị Taliban tấn công là một trong 146 trường công khắp cả nước dành cho con em quân nhân và dân thường. Ngay sau vụ tấn công, Taliban tuyên bố, những học sinh là con em của các quân nhân Pakistan là mục tiêu giết hại của chúng nhằm trả đũa chính phủ vì đã nhằm vào gia đình chúng cùng những người phụ nữ trong các chiến dịch quân sự. "Chúng tôi muốn họ phải cảm thấy nỗi đau", phát ngôn viên Taliban tuyên bố.

img

Hàng trăm người đã tới tiễn biệt  một giáo viên bị Taliban sát hại dã man trong vụ thảm sát trường học hôm qua. 

img

Những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên gương mặt những người phụ nữ Pakistan. 

img

Trước nỗi đau đớn tột cùng, lệ đã tuôn rơi cả trên gương mặt những người cha, người anh vốn cứng rắn...

img

Người Pakistan ôm nhau, an ủi, động viên lẫn nhau để cùng vượt qua nỗi đau. 

img

Gương mặt nhạt nhòa nước mắt của một phụ nữ.  Vụ Taliban thảm sát trường học Pakistan hôm qua đã khiến cả thế giới bàng hoàng và phẫn nộ. Các lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi... đều đã mạnh mẽ lên án hành động tàn bạo, vô nhân tính nhắm vào trẻ em vô tội của nhóm Taliban đồng thời gửi lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc tới gia đình các nạn nhân vụ thảm sát.

img

Người thân khiêng quan tài của một nạn nhân về nhà từ bệnh viện sau khi bệnh nhân này không qua khỏi vì bị thương quá nặng. 

img

Đội cứu hộ vác quan tài của một học sinh bị thiệt mạng trong vụ thảm sát trường học. 

img

Người dân Pakistan cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số

img

Người thân lặng người tiễn biệt giáo viên Saeed Khan đêm qua. 

img

Hàng trăm người đã tới dự lễ tang của giáo viên Saeed Khan bị thiệt mạng trong vụ thảm sát trường học ở Pakistan hôm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem